Nói đến thần thoại Ấn Độ, chắc hẳn nhiều bạn đã nghe đến Atula rồi đúng không? Đây là những linh hồn xuất hiện trong Phật giáo và Hindu, được miêu tả như những "ông thần" siêu quyền lực nhưng lại hay thèm khát vị thế và... cực kỳ khó đoán Ngay cả những Atula đứng đầu cũng là dạng tâm trạng thất thường kiểu "1 giây thiên đường, 1 giây địa ngục", khiến việc làm đồng minh hay kẻ thù với họ đều đầy rủi ro nha!
Ngoại hình "chanh sả" nhưng hơi... đáng sợ
Vì đôi khi bị xếp vào hàng quỷ nên các Atula có visual khá là "ác" đó các bạn. Làn da đỏ đậm hoặc xanh lam, tóc đen bóng mượt. Điểm đặc biệt là họ có từ 4-6 cánh tay mọc ra từ cơ thể (tưởng tượng đi, xem phim Marvel nhiều chắc quen rồi ), kèm theo là 3 cái đầu với mặt hướng về 3 phía khác nhau luôn.
Nhưng mà đừng tưởng dữ tợn là không biết ăn mặc nha! Các Atula này lại cực kỳ chuộng đồ hiệu: váy lụa viền vàng, dây đeo vàng quanh tay, vòng cổ trang sức bling bling, đầu đội vương miện tinh xảo - xịn sò phết!
Tính cách bạo liệt nhưng cũng... dễ thương?
Dù sở hữu sức mạnh vượt xa loài người, nhưng Atula lại bị xếp vào cấp bậc thấp nhất trong hệ thống thần thánh. Chính vì thế mà các bạn ấy hay ghen tị và dễ nổi giận kiểu "ai đụng là phát hỏa" nếu không được khen ngợi
Tính cách của Atula là dạng "khó đoán" kiểu không ai hiểu nổi. Ví dụ như lúc nào cũng ăn mừng vui vẻ khi Sakra (Đế Thích Thiên) cai trị trần gian, nhưng khi biết Sakra không muốn thân thiết thì... ủa chuyển mood liền, tức giận đến mức tuyên chiến luôn á!
Tuy nhiên, không phải lúc nào các Atula cũng toxic đâu nha! Họ vẫn có những lúc vui vẻ, lúc đó trở nên thân thiện và lãng mạn hơn hẳn. Thậm chí nhiều Atula còn siêu đam mê tôn giáo, theo con đường tu tập để trở thành tín đồ mộ đạo hoặc thầy tu. Khi đã "tâm đạo đức" rồi thì Atula sẵn sàng dâng hiến, làm nghi thức thanh tẩy, xây đền đài và hành hương siêu nhiệt thành
Đạo Hindu chia Atula làm hai team: aditya (Atula tốt) và danavas (Atula xấu). Theo thư tịch Hindu, một Atula tu tập và làm điều thiện có thể lên level cao, đạt cấp bậc ngay sau các thần, trở thành Atula-deva.
Sức mạnh "bá đạo" không tưởng
Cũng giống như tính cách thất thường thì sức mạnh của Atula cũng thuộc dạng "không thể đoán trước". Họ được biết đến là có thể thực hiện những phép lạ kỳ diệu, gây ra các cuộc chiến ác liệt. Các Atula còn có thể bay, biến hình, tạo thần chú và bùa chú, thao túng mãnh thú... gần như "hack" game luôn!
Đặc biệt, các Atula nữ (còn gọi là Asuri) nổi tiếng vì cực kỳ quyến rũ và có khả năng tạo ra cây cối. Một truyền thuyết kể rằng Asuri đã tạo ra loại cây chữa khỏi bệnh phong cùi, trong khi truyền thuyết khác lại nói họ điều chế được những tình dược cực mạnh từ thảo dược. Đúng là "visual đỉnh, năng lực cũng max"
Nguồn gốc của Atula là sao?
Ban đầu, từ "Atula" chỉ là một danh hiệu, giống như từ "lord", dùng để chỉ bất kỳ ai có địa vị cao quý - từ vua chúa đến thầy tế hay thần thánh. Sau đó, "Atula" mới phát triển nghĩa thành từ để gọi các vị thần, cả tốt lẫn xấu, có trật tự hoặc hỗn loạn. Trong Vedic-Samhita, văn bản cổ xưa nhất của Hindu từ năm 1500 TCN, từ "Atula" đã có hai nghĩa này rồi đó.
Nhiều giả thuyết cho rằng "Atula" mang nghĩa tiêu cực hơn là vì sau này, họ liên quan đến các tôn giáo mới hơn, trong khi Devas vẫn gắn với truyền thống Hindu. Purana và Shiva Sutras (có niên đại từ thế kỷ 3 và 8 sau công nguyên) coi Atula là một thực thể riêng biệt của các vị thần, thường phá hoại và khá hỗn loạn.
Nguồn: gamek.vn