Chap 124 của Attack on Titan đúng là căng não quá trời luôn! Sau khi Eren tuyên chiến với cả thế giới và thả cả đội quân Titan Khổng Lồ trong tường ra ngoài chơi, lũ bạn thân của cậu giờ mỗi người một ý kiến khác nhau hẳn
Jean: "Ủa thì Eren cũng làm vì team mình thôi mà?"
Jean là người đầu tiên bình tĩnh phân tích tình hình (phải công nhận bro này lúc nào cũng suy nghĩ kỹ). Anh bạn này cố hiểu cho lý tưởng của Eren, cho rằng đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ Paradis. Dù biết việc Eren làm khá dark và dã man, nhưng Jean vẫn tin rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương của Eren dành cho đồng đội. Aww... hay sao ý
Armin: "Nope! Tao không chấp nhận!"
Ngược lại hẳn với Jean, Armin giờ đã hoàn toàn đối lập với lý tưởng của Eren rồi. Khi Jean cố thuyết phục cả Armin lẫn Mikasa đồng ý với kế hoạch của Eren, thì Armin đã nói thẳng: "Không thể chấp nhận được!"
Cho dù có là vì bảo vệ bạn bè, đồng đội hay quê hương đi chăng nữa, thì việc diệt chủng cả nhân loại và hủy diệt thế giới là điều Armin không thể nào gật đầu. Quá firm luôn!
Connie: Drama nội bộ incoming!
Trong khi mọi người đang tranh luận về việc có nên ngăn Eren không, thì Connie lại mở ra một drama khác với lý do cực kỳ cá nhân. Sau khi Falco ăn thịt Galliard và trở thành Titan Hàm mới, cậu bé bị Jean và Connie bắt giữ.
Ban đầu Jean nghĩ dùng sức mạnh của Falco để hồi sinh Tổng Tư Lệnh Pixis - người đã bị Zeke hóa Titan. Nhưng Connie lại có ý định khác: dùng Falco để cứu mẹ mình (cũng bị Zeke hóa Titan từ 4 năm trước)
Armin liền nhảy vào can ngăn, nói rằng giết Falco = mất luôn cơ hội hòa giải với team Reiner sau này (vì Falco là người thân thiết với Gabi mà). Nhưng Connie không nghe, còn đe dọa Armin rồi cướp Falco đem về cho mẹ ăn thịt luôn, bất chấp mọi phản đối
Plot twist này có thể sẽ rất quan trọng về sau đấy! Rất có thể Connie sẽ phải chọn giữa mục đích cá nhân vs đồng đội. Dù chọn cái nào thì cũng thấy Connie sắp gặp nhiều rắc rối rồi... lành ít dữ nhiều thật
Mikasa: Sao im lặng vậy?
Điểm đáng chú ý nhất chính là Mikasa! Trong khi Jean, Connie và Armin đều thể hiện rõ quan điểm của mình rồi, thì Mikasa lại im thin thít không nói gì cả
Thậm chí khi Armin nói không thể chấp nhận hành động của Eren, và Jean hỏi liệu có cách nào ngăn Eren (tức là đã nghĩ đến việc... giết Eren), Mikasa vẫn chỉ im lặng lắng nghe mà không phản đối gì hết!
Hồi trước khi Connie và Armin bàn chuyện giết Eren để cho người khác kế thừa Titan, Mikasa đã phản ứng gay gắt lắm, thậm chí sẵn sàng bảo vệ Eren dù phải chống lại cả đồng đội. Nhưng giờ... có vẻ như cô nàng cũng đang cân nhắc lại rồi
Nhất là sau chap 123 - một chap dành gần như toàn bộ cho Mikasa, cho thấy cô đang nghĩ rằng mình đã sai trong quá khứ, rằng cô không hiểu gì về Eren cả. Vậy nên rất có thể đến lúc quyết định, chính Armin và Mikasa sẽ là những người đối đầu với Eren đấy!
Nguồn: gamek.vn