BiNana8174
New member
Athletic Bilbao là đội xịn sò thứ 2 trong lịch sử Copa del Rey nhưng họ đã phải "ăn hành" liên tục trong 6 lần gần nhất lọt vào chung kết Lần cuối cùng Los Leones nâng cúp Copa là một phần của cú đúp quốc nội vào năm 1984 - thời điểm mà tất cả các cầu thủ trong đội hình hiện tại... chưa chào đời luôn á!
Nhớ lại thôi đã thấy đau rồi! Năm 2021 là khoảng thời gian kinh hoàng nhất với Athletic, đội hiện đang đứng thứ năm La Liga. Họ thua tận 2 trận chung kết Copa trong cùng một tháng luôn các bạn ơi Đầu tiên là trận chung kết năm 2020 gặp "hàng xóm" Real Sociedad bị hoãn đến ngày 3-4-2021 vì COVID, Athletic thua đau 0-1. Chỉ sau đó 2 tuần, họ lại bị Barca "hành" tơi tả với tỷ số 0-4, và đây cũng là trận chung kết Copa gần nhất của họ.
Đội bóng của HLV Ernesto Valverde đang quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày đen tối đó vào thứ Bảy này khi gặp Real Mallorca tại La Cartuja ở Seville. Đây là cuộc đối đầu giữa đội vô địch 23 lần và sẽ chơi trận chung kết thứ 40 với một Mallorca chỉ nâng cúp đúng 1 lần duy nhất vào năm 2003, và sẽ chơi trận chung kết Copa thứ 4 thôi.
Nhưng với combo anh em Inaki và Nico Williams đang "cày" hàng công của Athletic cực kỳ nguy hiểm, họ rõ ràng là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này rồi Inaki chia sẻ: "Với mùa giải tốt đẹp đã có, chúng tôi lại khiến người hâm mộ phấn khích trở lại và biết rằng mình có trách nhiệm lớn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mang lại cho họ một chiến thắng. Hàng nghìn người sẽ đến Seville để ủng hộ và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể ở đó, đồng thời hy vọng đồng xu sẽ rơi theo cách của chúng tôi".
Dù đã thua ở các trận chung kết năm 1985, 2009, 2012, 2015, 2020 và 2021, thì Inaki - người ghi bàn vào lưới Barcelona và Atletico Madrid trên đường vào chung kết - vẫn tự tin khẳng định Athletic không thể sợ thua thêm lần nữa: "Chúng tôi bình tĩnh, tự tin rằng mình có thể làm tốt, bởi vì rất ít đội có thể đánh bại chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi biết Athletic đang trải qua thời điểm có phong độ rất tốt với rất nhiều cầu thủ ở trình độ rất tốt. Những gì chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt trong trận chung kết - là chính mình, chơi với sự dũng cảm như chúng tôi đang làm và không sợ thất bại".
Mallorca hiện chỉ hơn 6 điểm so với khu vực rớt hạng ở La Liga, trong đó có trận thua 0-4 trước Athletic ở lượt đi vào tháng 2. Tiền đạo Vedat Muriqi của Mallorca nói với đài phát thanh Cadena SER tuần này: "Athletic là đội được yêu thích, mọi người đều biết điều đó. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong trận đấu này. Nhưng vì họ đã không thắng trong 40 năm và giờ là ứng cử viên, nên họ có quá nhiều áp lực hơn. Chúng tôi có thể tận dụng nó để làm lợi thế cho mình và nếu khởi đầu trận đấu tốt, chúng tôi sẽ có cơ hội".
Nguồn: soha.vn