Lần đầu tiên trong lịch sử, ASIAD Hàng Châu đưa Esports nói chung và Liên Minh Huyền Thoại nói riêng lên bàn đấu tranh huy chương chính thức luôn nha mọi người ơi! Với tầm ảnh hưởng và độ hot như vậy, chắc chắn các quốc gia đều đang "leo rank" hết mình rồi. Mà nói đến ứng cử viên vô địch, thì Trung Quốc (chủ nhà) và Hàn Quốc chắc chắn là cặp bài trùng được dự đoán sẽ gặp nhau ở chung kết tranh HCV rồi.
Nhưng mà vì Esports là "tân binh" ở giải đấu này, nên ban tổ chức đã cho ra lò một loạt quy định khắt khe vô cùng luôn á! Áp dụng cho tất tần tật từ đội tuyển, tuyển thủ, đến cả chuyên gia và BLV nữa nha. Như việc cấm dùng từ nhạy cảm kiểu "kill", "hạ gục" hay BLV không được gọi nickname quen thuộc của tuyển thủ. Tuy nghe hơi "quằn" nhưng mà cũng hiểu được thôi, đây là sân chơi chính thống ASIAD mà!
Và giờ đây, một quy định mới vừa được Tổng biên tập của một tạp chí Esports tại LPL hé lộ còn "hack não" hơn nữa! Theo đó, Đại hội Thể thao châu Á sẽ không có chuyện "ưu ái" hay ngoại lệ cho bất kỳ ai đâu nhé. Dù bạn là tuyển thủ top 1 thế giới hay ai đi nữa, chỉ cần đến chậm 1 phút so với giờ kiểm tra trước trận đấu là... bay màu ngay lập tức!
Điều này đồng nghĩa với việc nếu có 1-2 người đến muộn, cả đội sẽ phải đánh thiếu người kiểu 4v5 hoặc thậm chí bị xử thua luôn. Cay không nè!
Tuy nhiên cộng đồng LMHT lại thấy quy định này cũng... hợp lý đấy chứ, vì áp dụng chung cho tất cả vận động viên mà, không riêng mình Esports. Thậm chí một số fan còn "mơ màng" về kịch bản cả Chovy lẫn Faker cùng ra sân nếu đội tuyển Hàn Quốc có người đến muộn!
Kiểu như: "Vậy giả sử có ai đó đến muộn, liệu ta có thấy Chovy Đường Giữa và Faker Hỗ Trợ không nhỉ? Giống đội tuyển Việt Nam ấy!" - một fan bình luận.
Nguồn: gamek.vn