Asiad 2018: Sông ô nhiễm, kẹt xe kinh hoàng, an ninh đáng lo – Chủ nhà Indonesia đang "ngồi trên đống lửa"

bc09331ab715cf56aedf.png


Asiad 2018 sắp khai màng tại Indonesia rồi đó, nhưng mà các đoàn thể thao vẫn đang lo sốt vó về một đống vấn đề ở đất nước Đông Nam Á này nè

Tờ Phnompenhpost của Campuchia mới đây đã lên bài chỉ thẳng những "drama" đáng lo ngại trước thềm Asiad 2018. Tuy cơ sở vật chất đã được nước chủ nhà chuẩn bị tới 95% rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác nè các bạn ơi!

Làng VĐV nằm cạnh sông... bẩn tè le

Làng VĐV - nơi sẽ đón cả 11.000 người tham gia thi đấu - lại được xây ngay cạnh một con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng luôn. Tờ Phnompenhpost còn đùa rằng chắc các VĐV phải... bịt mũi suốt ngày trong thời gian ở Indonesia rồi

Và không chỉ riêng con sông đó đâu nhé, ô nhiễm đang là "bài toán đau đầu" của Indonesia, đặc biệt là ở các thành phố tổ chức thi đấu Asiad, trong đó có thủ đô Jakarta luôn á!

Giao thông tắc nghẽn kinh hoàng

Tình trạng giao thông ở Jakarta cũng "tệ vô cùng tận", nên tờ báo Campuchia cho rằng các đoàn đến thi đấu phải đặc biệt lưu ý, kẻo VĐV của mình đến muộn giờ ra sân mất!

An ninh căng như dây đàn

An ninh cũng là một vấn đề đáng lo không kém. Mới đây thôi, Indonesia đã phải phát động một cuộc truy quét tội phạm quy mô lớn để đảm bảo an toàn cho giải đấu. Ngoài rất nhiều tội phạm bị bắt, cảnh sát Indonesia được cho là đã bắn hạ tận 11 người luôn á!

Hy vọng trong thời gian ngắn còn lại, Indonesia sẽ kịp hoàn tất mọi thứ, đặc biệt là công tác an ninh để bảo vệ Asiad diễn ra suôn sẻ nhé. Được biết, nước chủ nhà sẽ huy động khoảng 10.000 nhân viên an ninh cho Asiad đấy!

Dân chủ nhà còn chưa biết có Asiad

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top