Ashley Cole còn nợ một lời xin lỗi nè!

PandaMoon4092

New member
89b1e2b08bccb67c9faf.jpg


Ashley Cole chính thức "bay màu" khỏi sự nghiệp thi đấu quốc tế rồi các bạn ơi, chấm dứt 13 năm "cày cuốc" cho ĐT Anh. Vậy nên coi đây là tin buồn hay... tin vui nhỉ?

1. Drama tiền bạc thời xưa của Cole

Trong cuốn tự truyện "My Defence", Ashley Cole đã tự spoil lý do anh nghỉ chơi Arsenal để sang Chelsea luôn.

"Tôi vẫn nhớ như in ngày tháng 12/2005 đẹp trời lắm. Lúc đó tôi nhắn agent của mình: Hãy thuyết phục Arsenal trả cho tôi 60.000 bảng/tuần, tôi sẽ ở lại. Mấy ngày sau, Jonathan Barnett gọi điện với giọng hớn hở: Tôi vừa ăn sáng với David Dein ở Claridge. Cậu sẽ nhận được 60.000 bảng/tuần đó."

"Nhưng 2 tháng sau, tôi đang đứng đâu đó quanh khu A406 North Circular thì Barnett gọi lại: Cậu nghe đây nhé, tôi đang ở văn phòng David Dein. Arsenal chỉ chịu trả 55.000 bảng/tuần thôi. Cậu có OK không?"

"Thật sự lúc đó tôi suýt quăng luôn cái điện thoại. 'Họ đang trolling tôi à?', tôi hét vào máy. Tôi đến tận nhà David Dein để hỏi về số tiền 5.000 bảng bị 'bay màu'. Nhưng Arsenal kiên quyết chỉ trả 55.000 bảng. Tôi cảm thấy bị phản bội và tôi dứt áo ra đi."

f7afe043b86d62527bec.jpg


Cole viết những chi tiết này để kiếm sự cảm thông từ fan Arsenal. Nhưng plot twist là mọi người càng chỉ trích anh dữ dội hơn 5.000 bảng là cái giá để Cole "phản" đội bóng mà anh luôn nói là "tình yêu từ bé".

Sự thật trần trụi là: Ashley Cole sang Chelsea đơn giản vì The Blues trả anh 90.000 bảng/tuần. Chuyện Cole quay lại "diss" Arsenal phản bội mình đã bị "bóc phốt" suốt mấy năm qua là "lời bao biện thô thiển và đáng xấu hổ"

Cole còn nợ fan Arsenal một lời xin lỗi đấy nhé!

2. Lại thêm drama mới với ĐT Anh

e3a4ac351d75a29a5db7.jpg


Quay lại câu chuyện vừa xảy ra, Ashley Cole giận dỗi vì không được HLV Roy Hodgson gọi lên ĐT Anh, và cách anh "nổi giận" là tuyên bố giải nghệ khỏi đội tuyển luôn.

Người ta so sánh Cole với David Beckham: Becks cũng nhiều lần bị các HLV Tam Sư "bỏ quên", nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi cơ hội quay lại ĐTQG, dù lúc đó tuổi tác của Becks cũng già như Cole hiện tại.

Đa số mọi người hay nhìn vào con số 107 lần khoác áo ĐT Anh của Ashley Cole để kết luận: Anh này đã tận hiến cho ĐTQG rồi. Nhưng bản chất vấn đề không nằm ở con số đó, mà ở câu hỏi: Ashley Cole có thực sự yêu màu áo Tam Sư không?

Nếu có, sao anh lại nhắn tin cho bạn bè: "Tao ghét người Anh, những kẻ đáng chết này" sau khi ĐT Anh bị loại khỏi World Cup 2010? Nếu có, sao anh lại dễ dàng từ bỏ màu áo chỉ vì một lần không được gọi lên tuyển?

Chính HLV Roy Hodgson từng tiết lộ, Cole từng tuyên bố sẽ từ chối tập trung ĐTQG nếu anh bị xếp vào nhóm dự bị. Bản chất vẫn nằm ở sự ích kỷ của Cole đó. Khi không được thỏa mãn yêu cầu, anh sẽ tìm đủ mọi lý do để "ghét" nơi mình từng thuộc về, thay vì kiên nhẫn chờ đợi.



Người Anh cũng đang chờ một lời xin lỗi từ Ashley Cole đây!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top