Sau màn solo với gấu rừng kinh hoàng, Song Joong Ki cuối cùng cũng gặp lại "chú" Nichkhun sau hơn chục năm xa cách – người đã được mẹ cậu cứu mạng trong trận thảm sát năm xưa ở tập 14 Arthdal Niên Sử Kí. Cảm xúc cháy hết nước hết cỏ luôn!
Màn đối đầu với gấu rừng: Song Joong Ki "bung skill" khiến ai cũng phải thót tim
Trong tập 14 Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Kí), Song Joong Ki một lần nữa khiến fan phải ngã ngửa với màn solo gấu rừng giữa trời tuyết lạnh thấu xương. Từng được spoil qua teaser phần 3, nhưng khi lên sóng thì màn tung cước của chàng thổ dân Eun Som còn đỉnh hơn gấp vạn lần ông mặt trời nữa!
Nhưng mà trước đó, Eun Som lại bị "người bạn tốt nhất địa cầu" Ipsaeng phản bội một lần nữa (ủa bạn ơi sao thế? ), khiến anh bị thương để tên này thoát thân khi đối mặt với gấu hung dữ.
Eun Som lấy đà bay lên không trung.
Nhưng rồi được người bạn thân tình đẩy vào nguy hiểm nhằm thoát thân.
Eun Som buộc phải đối đầu với miệng gấu trong cơn cuồng loạn.
Nếu không có sự xuất hiện của Yireusoobeu và Rottip, Eun Som có thể đã mất mạng.
Cuộc tái ngộ sau hơn chục năm: Eun Som gặp lại "chú" Nichkhun
May mắn là Yireusoobeu và Rottip (Nichkhun) xuất hiện đúng lúc, cứu Eun Som (Song Joong Ki) thoát khỏi móng vuốt gấu rừng. Nhận ra hai người đàn ông trước mắt chính là Neanthal – tộc người mà mẹ Chae Eun từng kể, mang dòng máu xanh giống cha Ragaz, Eun Som vội vàng giơ bàn tay dính máu tím lên để mong họ nhận ra mình.
Rottip lập tức chạy lại "đánh hơi" Eun Som (ủa kiểu gì vậy trời ), biết ngay đây chính là đứa trẻ mà cậu từng ở bên lúc nhỏ. Yireusoobeu cũng nhanh chóng nhận ra Eun Som chính là con trai của Ragaz.
Nhờ có sự xuất hiện của Yireusoobeu và Rottip.
Eun Som đã may mắn thoát nạn.
Ngay khi gửi lời cảm ơn tới hai người đàn ông xa lạ, Eun Som nhận ra ân nhân cứu mạng chính là người Neanthal.
Sau khi biết Eun Som là một Igutu.
Rottip ngay lập tức "đánh hơi" và biết rõ rằng đây là Eun Som, con trai của Asa Hon.
Tuy nhiên, Rottip lại bỏ đi mà không nói một lời với Eun Som.
Plot twist: Thân phận Igutu của Ta Gon bị phơi bày, drama căng như dây đàn
Nhớ lại kí ức đau thương năm xưa, Ta Gon đã từng bị chính tay cha siết cổ khi trở về với thân hình đầy máu sau khi bị lạc trong rừng. San Ung hối hận và hứa sẽ giúp con trai trở thành Aramun Haesulla, nhưng có điều kiện: Ta Gon tuyệt đối không được để lộ thân phận Igutu của mình. Trước đây, một người bạn của Ta Gon vì tình cờ thấy dòng máu tím của anh lúc ngã mà phải nhận cái kết bi thảm.
Ta Gon đã tàn độc từ khi còn bé bởi chính sự sợ hãi đến từ việc bại lộ thân phận.
San Ung đã từng có ý định giết con trong vô thức.
Đó chính là khởi nguồn cho sự tàn nhẫn của Ta Gon – anh ta thẳng tay giết người để che giấu bí mật của mình. Vì không muốn bị đuổi khỏi Arthdal, Ta Gon đã hứa sẽ tiêu diệt hết Neanthal và Igutu, dẫn đến cuộc thảm sát tại Atturad năm xưa.
Nguồn: kenh14.vn