Tập 13 của Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Kí) lần này drama thật sự, với hai cuộc gặp gỡ "đỉnh của chóp" giữa Tan Ya - Mubaek và Eun Som - Shabara đã trở thành bước ngoặt cực mạnh cho cuộc chiến giành quyền lực căng đét tại vùng đất Arth nè!
Ngay từ những phút đầu tiên, Eun Som (Song Joong Ki) đã làm tim fan loạn nhịp với màn đối đầu cực gắt giữa hội nô lệ hầm mỏ do Syo Reu Ja Kin dắt đến vùng Doldambul với nhóm Daekan của Arthdal. Kế hoạch giả chết fail toàn tập , Eun Som cùng hội anh em cùng cảnh ngộ buộc phải "stand up" chiến đấu và cố giải cứu những nô lệ đang bị giam giữ ở đây. Không chỉ thế, tập 13 còn thả thính cả tá tình tiết quan trọng, đặc biệt là phát hiện của Mubaek về Sa Ya - người có khuôn mặt y chang Eun Som luôn á!
Cuộc gặp mặt giữa Tan Ya và Mubaek: Plot twist cực mạnh!
Sau khi được công nhận là hậu duệ trực hệ của tổ mẫu Asa Sin - người đã từng lên đường đến vùng đất Iark để bảo tồn giống nòi, Tan Ya (Kim Ji Won) đã yêu cầu Ta Gon (Jang Dong Gun) và Tae Al Ha (Kim Ok Bin) đưa những nô lệ thuộc tộc Wahan về lại Arthdal. Còn Mubaek sẽ là người nhận quest này từ Tan Ya.
Nhớ lại ở phần hai, Tan Ya đã được Chae Eun (Go Bo Kyul) spoil là Eun Som vẫn còn sống. Và chính Mubaek là người đã cứu crush của cô sau khi bị quân của Ta Gon đẩy xuống vực sâu. Dù thuộc phe Ta Gon, nhưng hành động này khiến Tan Ya khá bất ngờ và xin gặp riêng ông anh thủ lĩnh vệ binh này.
Khi nhận lệnh, Mubaek đã vô tình bắt gặp Sa Ya - người có visual y hệt Eun Som nhưng lại cực kỳ thản nhiên ở bên Ta Gon và Tae Al Ha. Tan Ya tinh ý chốt ngay nét mặt bối rối của Mubaek và nhanh chóng "bắt sóng" . Dù biết rõ đó không phải người mình quen, Mubaek vẫn mang theo câu hỏi nghi ngờ đến gặp Tan Ya và được thượng tế giải đáp: Sa Ya chính là "benetbeot" (sinh đôi trong tiếng Wahan) của Eun Som đấy!
Chuyện Eun Som có anh em sinh đôi là Sa Ya đang được Tan Ya cố giấu kín, cô cũng đã nhờ cha cảnh báo trước với người thuộc tộc Wahan rồi nha.
Tan Ya leo rank thượng tế, xác nhận Ta Gon là hiện thân của Aramun Haesulla
Sau khi tìm được chiếc chuông tinh tú và đọc trọn lời của tổ mẫu Asa Sin qua buổi training với Tae Al Ha, Tan Ya chính thức lên chức thượng tế của tộc Bạch Lang và yêu cầu Asa Ron tổ chức nghi lễ "gohamsani". Để cứu được đồng bào vô tội của Wahan, Tan Ya đã làm đúng theo kế hoạch mà Ta Gon và Tae Al Ha đã setup từ trước.
Tan Ya cũng đồng thời xác nhận Ta Gon chính là hiện thân của Aramun Haesulla - vị thần của vùng đất Arth. Tuy nhiên, việc Ta Gon không hề là hiện thân thật của vị thần này đã được tiết lộ trong hai tập đầu của Arthdal Niên Sử Kí rồi. Hiện tại, nhiều người đoán hiện thân của Aramun Haesulla chính là sự kết hợp của bộ ba Tan Ya, Eun Som và Sa Ya đấy!
Shabara - thủ lĩnh tộc Momo xuất hiện và lời hứa "đền ơn đền oán" với Eun Som
Tập 13 giới thiệu thêm một tộc mới nữa: tộc Momo với thủ lĩnh là chị đại Shabara - người mà Ipsaeng miêu tả bằng đúng một từ "giỏi nhất". Trước đó, Eun Som và Ipsaeng đã vượt qua băng tuyết cực khổ để tìm đến nơi mà Sateunik nhờ cậy. Cả hai đã hoàn thành ước nguyện của đồng đội trong hầm mỏ, trao mái tóc cho Tapien. Để đáp lễ lời cảm ơn, Shabara đã tặng Eun Som một "vỏ sò" quyền lực cùng thức ăn, quần áo và chỗ nghỉ ngơi.
Nguồn: kenh14.vn