HLV Mikel Arteta đang tự tin lắm nha mọi người ơi! Dù Arsenal có thành tích tệ hại ở Anfield, nhưng ông thầy người Tây Ban Nha vẫn hướng tới chiến thắng trước Liverpool vào Chủ nhật này để tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau 19 năm chờ đợi
Hiện tại đội bóng của Arteta đang dẫn trước Manchester City tới 8 điểm đấy, nhưng khoảng cách này có thể sẽ bị thu hẹp còn 5 điểm sau loạt trận cuối tuần. Trong khi Man City sẽ gặp đội đang bét bảng Southampton vào thứ Bảy, thì Pháo Thủ phải đối đầu với Liverpool tại Anfield - nơi mà họ chưa thắng lần nào kể từ chiến thắng 2-0 năm 2012
Thời gian qua, dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool đã hủy diệt Arsenal trong cả 6 lần chạm trán trên sân nhà ở Premier League với tỷ số tổng cộng 22-4 (choáng luôn á ). Nhưng mà plot twist là Liverpool giờ đang mòn mỏi ở vị trí thứ 8, kém Arsenal tới 29 điểm. Thêm nữa, Arsenal vừa phá dớp thắng trên sân khách của Tottenham mùa này rồi nên động lực đang max đấy!
"Chúng tôi phải tận hưởng chiến công đó" - Arteta chia sẻ trong buổi họp báo trước trận. "Chúng tôi thực sự cần nắm lấy thời điểm này và tiến tới. Toàn đội đang tràn đầy nhiệt huyết và lạc quan cực kỳ. Chúng tôi biết mình có một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội vàng để đến Anfield làm điều mà chúng tôi chưa làm được trong nhiều năm
"Đó là động lực đang thúc đẩy cả đội trong mấy ngày qua. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Chúng tôi đã từng chơi ở những sân khách khó nhằn nhất rồi mà!"
Cú đúp của Gabriel Jesus trong trận thắng 4-1 trước Leeds tuần trước - trận comeback đầu tiên của tiền đạo người Brazil kể từ tháng 11 - đã cho Arteta thêm nhiều lựa chọn đấy. Bukayo Saka cũng sắp trở lại sau khi nghỉ vì ốm, nghĩa là chỉ có 2 trong 3 cái tên Jesus, Gabriel Martinelli và Leandro Trossard được xuất trận thôi.
Arteta nói thêm: "Đau đầu vì có quá nhiều lựa chọn thì còn hơn là thiếu người nhiều, vì giờ tất cả các cầu thủ đều đang trong phòng độ cực tốt
Nguồn: soha.vn