Ê, bạn có tò mò xem mặt mình giống tranh vẽ nào trong bảo tàng không? Google vừa cho ra lò một tính năng xịn sò tên "Art Selfie" đấy! Chỉ cần selfie là biết ngay bạn là "bản sao" của tranh nào rồi
Hơn 78 triệu bức ảnh "selfie danh tác" đã được tạo ra từ app Google Art & Culture này đó nha. Quá trời người thích thú với trò chơi tìm kiếm "anh em thất lạc" của mình giữa hàng chục ngàn bức tranh nghệ thuật từ các viện bảo tàng trên toàn cầu. Nghe chill phết!
Còn đây này, có một chị ở St Louis, Mỹ selfie chơi chơi mà phát hiện ra mình giống hệt tranh chân dung của bà sơ Emma của mình luôn ấy chứ Bạn cũng thử đi, biết đâu lại ra mặt giống vua giống chúa, hoặc thậm chí là Mona Lisa hay Van Gogh gì đó cũng nên
Theo chị Michelle Luo - Giám đốc sản phẩm của Google Arts & Culture thì công nghệ đằng sau này là Machine Learning đấy, xịn lắm! Cơ chế hoạt động đơn giản thôi: bạn chụp selfie → app so sánh mặt bạn với đống tranh trong database → bùm, ra ngay kết quả kèm % giống nhau luôn
"Ảnh selfie của bạn sẽ trở thành cánh cửa đưa bạn khám phá thế giới của tranh nghệ thuật. Chỉ cần chạm vào bức tranh tương đồng, bạn sẽ được tìm hiểu thêm các thông tin về nó hoặc một họa sĩ mà có thể bạn chưa bao giờ nghe đến" - chị Michelle Luo chia sẻ.
Google đang có kế hoạch mở rộng tính năng này ra toàn cầu để mọi người đều có cơ hội tiếp cận nghệ thuật theo cách vừa học vừa chơi siêu fun này nè!
Nguồn: svvn.tienphong.vn