Lại drama "Wenger Out" rồi các bạn ơi! Một lần nữa người ta lại thấy khẩu hiệu kêu gọi Arsene Wenger ra đi xuất hiện khắp nơi. Nhưng không phải ai cũng ghét ông đâu nhé, vẫn có những người đòi tôn trọng vị HLV đáng kính này mà.
Trước tiên phải nhìn thực tế Arsenal đang ở đâu đã. Sau khi bị loại khỏi Champions League (đau lòng quá đi ), đội chủ sân Emirates giờ chỉ còn FA Cup và Premier League để bám víu thôi.
Ở FA Cup thì còn ổn, thầy trò Wenger đã lọt bán kết – nơi họ sẽ chạm trán Man City. Tuy bị đánh giá thấp hơn (vì còn phải gặp Tottenham hay Chelsea nếu qua được Man City) nhưng dù sao cũng là tin vui rồi đó.
Còn mặt trận Premier League mới thực sự đáng lo ngại nha! Sau trận thua bẽ bàng 1-3 trước West Brom, Arsenal giờ tuy vẫn đứng thứ 5 nhưng đã bị Everton bắt kịp rồi (mặc dù đá ít hơn Everton 2 trận) và chỉ hơn Man United có 1 điểm mà thôi, trong khi Quỷ đỏ vẫn còn 1 trận chưa đá nữa kìa.
Nghĩa là bất cứ lúc nào Arsenal cũng có thể văng xuống vị trí thứ 7 luôn á! Nhưng mà nói thế thôi chứ hiện Arsenal cũng chỉ kém Liverpool 5 điểm và còn đá ít hơn 1 trận đấy. Như vậy cơ hội vẫn còn nguyên nha! Với thói quen và kinh nghiệm lọt vào top 4 nhiều năm qua của bộ đôi Wenger - Arsenal, nhiều người vẫn tin tưởng họ lắm đó.
Vậy thì, với các CĐV (những người anti Wenger) và lãnh đạo Arsenal, sao không cho Giáo sư một cơ hội cuối cùng? Nếu Wenger có thể giúp Pháo thủ ẵm FA Cup và vẫn giành được vé dự Champions League mùa sau thì ông xứng đáng được tôn trọng và ở lại Emirates mà!
Phải biết rằng, ngay từ đầu mùa giải, Arsenal đã không được đánh giá cao bằng Chelsea, Man City hay Liverpool, thậm chí cả Tottenham luôn. Nếu FA Cup về Emirates thì chẳng phải ngoại trừ Chelsea (gần như đã vô địch Premier League rồi) thì 3 đội kia đều trắng tay hết đó sao?
Khi mà bóng đá Anh ngày càng khốc liệt, các bạn CĐV Arsenal cũng đừng đòi hỏi quá nhiều khi mà sự đầu tư của họ kém hơn cả những đối thủ kia. Lúc đó một chiếc cúp FA và vé Champions League là điều mơ ước của không ít đội bóng và là thành quả của sự nỗ lực cực kỳ lớn đấy!
Còn với Giáo sư Wenger thì cũng phải có lời giải trình hợp lý với đội bóng chứ. Trong những phát biểu gần đây ông ngầm ý trách CĐV đã quên những gì ông mang đến cho CLB từ năm 1996. Nhưng ông đừng quên rằng những Mourinho (Chelsea) hay Ranieri (Leicester City) vừa giúp CLB họ vô địch Anh mà vẫn bị sa thải ngay, nói gì vinh quang của ông đã cách đây cả thập kỷ rồi.
Bóng đá là phải nói chuyện hiện tại chứ bạn ei!
Thế nhưng, với Wenger, chỉ là chấp nhận được trong mùa giải này để ông có thể ở lại mùa giải năm sau thôi nhé. Arsenal cần Wenger thay đổi để có một sự tươi mới hơn, tham vọng hơn và thành công hơn để xứng với tầm vóc đội bóng.
Nếu đuổi Wenger, Arsenal dễ mang tiếng vô tình lắm. Còn Wenger, nếu vẫn quyết tâm không ra đi tự nguyện thì sẽ bị cho là thiếu tự trọng.
Vậy thì tại sao không lấy kết quả cuối mùa giải này làm cơ sở để đưa ra phán quyết? Nếu Arsenal có thêm FA Cup và giành vé dự Champions League thì nên cho Wenger thêm cơ hội. Ngược lại, dù có chia tay ông thì đó cũng là hợp tình hợp lý. Còn hiện tại, hãy để ông yên và chờ xem sao đã!
Nguồn: soha.vn