Arsenal: Vơ bèo, vạt tép - Drama chuyển nhượng bất đắc dĩ

Câu hỏi lớn về năng lực thật sự

Mertesacker là ai? Một trung vệ 26 tuổi, đã 75 lần khoác áo ĐT Đức và chỉ có giá 7,6 triệu bảng thôi. Nhìn qua mấy con số này thì có vẻ Arsenal ăn được deal ngon đấy nhỉ?

Nhưng mà plot twist là thương vụ này cũng khá rủi ro đấy các bạn ơi. Tiền sử chấn thương của anh chàng này là điểm trừ lớn. Mà đá ở Anh thì ai cũng biết phải "ăn đòn" nhiều lắm, nhất là ở vị trí trung vệ nữa

Tuy nhiên, so với Park Chu-Young và Andre Santos thì Mertesacker vẫn ổn áp hơn nhiều. Về năng lực chuyên môn thì anh này xứng đáng khoác áo Arsenal, thậm chí còn có thể "chemistry" ngon lành với Vermaelen. Nhưng mà Andre Santos với Park Chu-Young thì... hem biết nói sao luôn

Andre Santos tuy từng khoác áo ĐT Brazil nhưng tại Confederations Cup 2009, anh này bị chê là mắt xích yếu nhất của đội bóng vàng xanh luôn. Còn Park Chu-Young thì nổi tiếng ở Hàn Quốc từ sớm nhưng mà khoảng cách giữa châu Á và châu Âu là... cả một vực thẳm. Ở Monaco mà còn chưa tỏa sáng được thì làm sao thành công ở Arsenal - Premiership đây?

Đơn giản vì... cuống quá chừng?

Vậy rút ra được gì từ màn shopping này của Arsenal? Một từ thôi: "CUỐNG". Cuống vì thành tích tệ quá. Cuống vì fan phản ứng dữ lắm. Và cuống vì sắp hết deadline chuyển nhượng rồi ⏰

Thật ra thì cả ba cái tên Mertesacker, Park Chu-young và Andre Santos đều không nằm trong wishlist ban đầu của Arsenal từ đầu Hè đâu. Mertesacker thì có nhắc đến vài lần (nhưng không nhiệt tình lắm) còn Park Chu-young và Andre Santos thì chỉ bắt đầu được "crush" sau trận thua thảm ở Old Trafford thôi.

Việc một HLV nổi tiếng là giỏi nhìn người và thường theo dõi kỹ càng như Wenger giờ lại "vơ bèo vạt tép", thậm chí mua luôn một hậu vệ 28 tuổi (Andre Santos) cho thấy đây hoàn toàn chỉ là những lựa chọn "đỡ đạn" tạm thời, chứ không phải kế hoạch dài hơi như style Wenger vẫn hay làm

Đến đây phải hỏi luôn: tại sao lại như vậy? Nếu Wenger không mất công lằng nhằng mãi ở vụ Fabregas, Nasri (khi đã biết chắc không giữ được họ) thì Arsenal đã sớm có tiền, tha hồ chọn mua người rồi.

Tiếc là Wenger không làm vậy, cứ kéo dài mãi cho đến gần hết kỳ chuyển nhượng mới xong chuyện hai trụ cột. Lúc đó thì muộn rồi bởi "hàng hot" chẳng còn để mà mua nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top