CherryCoco4597
New member
Chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp của PSG đã kéo theo cả rổ drama ngoài sân cỏ nè các bạn ơi!
Tại Puskas Arena, Arsenal lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá nhất châu Âu sau thất bại ở loạt sút luân lưu. Dù đã chiến đấu kiên cường suốt 120 phút, đội bóng xứ sương mù vẫn không thể vượt qua PSG trong thời khắc quyết định.
Ngay sau khi trận đấu khép lại, mạng xã hội nổ tung với những màn "cà khịa" từ các đối thủ của Arsenal. Nổi bật nhất là màn "đá xoáy" cực mạnh từ Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge nhanh chóng nhắc lại vị thế của mình bằng thông điệp mang tính châm biếm, khẳng định họ vẫn là CLB duy nhất của London từng bước lên đỉnh Champions League
Trên tài khoản Instagram chính thức, "The Blues" viết: "Hãy đến và tham quan ngôi nhà của những chiếc cúp tại London". Kèm theo đó là 2 biểu tượng ngôi sao, tượng trưng cho 2 chức vô địch châu Âu của Chelsea, và hình ảnh của chính chiếc cúp Champions League cùng thông điệp "Niềm tự hào của London".
Điểm đáng chú ý là thời điểm mà đội ngũ truyền thông Chelsea đăng tải bài viết trên gần như trùng khớp với khoảnh khắc Gabriel đá hỏng quả luân lưu, chấm dứt giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal. Timing đỉnh của đỉnh luôn á!
Ít phút sau trận chung kết Champions League, Crystal Palace cũng nhảy vào cuộc. Họ đăng tải bức ảnh thầy trò HLV Oliver Glasner ăn mừng chức vô địch Conference League giữa tuần này.
Dòng trạng thái ngắn gọn "Nhà vô địch châu Âu" được nhiều người xem là động thái mỉa mai thất bại của Arsenal. Mùa này, có tới 3 đại diện nước Anh vào chung kết các giải châu lục nhưng chỉ riêng Arsenal không thể chạm tới ngôi vị cao nhất. Đau đấy!
Trong khi đó, ngôi sao của Real Madrid Kylian Mbappe lại trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ PSG. Hai năm sau khi chia tay đại diện thủ đô Paris để chuyển sang Tây Ban Nha, tiền đạo sinh năm 1998 phải chứng kiến đội bóng cũ thống trị Champions League 2 lần liên tiếp.
Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn và cổ động viên cho rằng PSG hiện tại vận hành hiệu quả hơn nhờ xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.
Trên mạng xã hội, những lời mỉa mai nhắm vào Mbappe xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhấn mạnh PSG đã thành công hơn nhiều kể từ khi chân sút người Pháp này rời đi. Ối drama quá trời drama!
Ở một diễn biến liên quan, thủ đô Paris gần như rơi vào hỗn loạn sau chức vô địch của thầy trò HLV Luis Enrique. Rất đông cổ động viên đổ xuống các tuyến phố trung tâm Paris để ăn mừng, gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Tại nhiều khu vực, cảnh sát chống bạo động phải can thiệp khi xuất hiện các vụ đốt phá, thậm chí va chạm giữa đám đông quá khích với lực lượng an ninh. Tính đến 22 giờ ngày 30-5 (giờ địa phương), 45 người đã bị bắt giữ. Ơ kìa, vui mà cũng phải có chừng chứ!
Nguồn: soha.vn
Tại Puskas Arena, Arsenal lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá nhất châu Âu sau thất bại ở loạt sút luân lưu. Dù đã chiến đấu kiên cường suốt 120 phút, đội bóng xứ sương mù vẫn không thể vượt qua PSG trong thời khắc quyết định.
Ngay sau khi trận đấu khép lại, mạng xã hội nổ tung với những màn "cà khịa" từ các đối thủ của Arsenal. Nổi bật nhất là màn "đá xoáy" cực mạnh từ Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge nhanh chóng nhắc lại vị thế của mình bằng thông điệp mang tính châm biếm, khẳng định họ vẫn là CLB duy nhất của London từng bước lên đỉnh Champions League
Trên tài khoản Instagram chính thức, "The Blues" viết: "Hãy đến và tham quan ngôi nhà của những chiếc cúp tại London". Kèm theo đó là 2 biểu tượng ngôi sao, tượng trưng cho 2 chức vô địch châu Âu của Chelsea, và hình ảnh của chính chiếc cúp Champions League cùng thông điệp "Niềm tự hào của London".
Điểm đáng chú ý là thời điểm mà đội ngũ truyền thông Chelsea đăng tải bài viết trên gần như trùng khớp với khoảnh khắc Gabriel đá hỏng quả luân lưu, chấm dứt giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal. Timing đỉnh của đỉnh luôn á!
Ít phút sau trận chung kết Champions League, Crystal Palace cũng nhảy vào cuộc. Họ đăng tải bức ảnh thầy trò HLV Oliver Glasner ăn mừng chức vô địch Conference League giữa tuần này.
Dòng trạng thái ngắn gọn "Nhà vô địch châu Âu" được nhiều người xem là động thái mỉa mai thất bại của Arsenal. Mùa này, có tới 3 đại diện nước Anh vào chung kết các giải châu lục nhưng chỉ riêng Arsenal không thể chạm tới ngôi vị cao nhất. Đau đấy!
Trong khi đó, ngôi sao của Real Madrid Kylian Mbappe lại trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ PSG. Hai năm sau khi chia tay đại diện thủ đô Paris để chuyển sang Tây Ban Nha, tiền đạo sinh năm 1998 phải chứng kiến đội bóng cũ thống trị Champions League 2 lần liên tiếp.
Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn và cổ động viên cho rằng PSG hiện tại vận hành hiệu quả hơn nhờ xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.
Trên mạng xã hội, những lời mỉa mai nhắm vào Mbappe xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhấn mạnh PSG đã thành công hơn nhiều kể từ khi chân sút người Pháp này rời đi. Ối drama quá trời drama!
Ở một diễn biến liên quan, thủ đô Paris gần như rơi vào hỗn loạn sau chức vô địch của thầy trò HLV Luis Enrique. Rất đông cổ động viên đổ xuống các tuyến phố trung tâm Paris để ăn mừng, gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Tại nhiều khu vực, cảnh sát chống bạo động phải can thiệp khi xuất hiện các vụ đốt phá, thậm chí va chạm giữa đám đông quá khích với lực lượng an ninh. Tính đến 22 giờ ngày 30-5 (giờ địa phương), 45 người đã bị bắt giữ. Ơ kìa, vui mà cũng phải có chừng chứ!
Nguồn: soha.vn