Số phận cứ thích trêu Arsenal thật sự, hết thuốc chữa luôn á!
Mấy mùa trước, Arsenal toàn kêu trời kêu đất vì lá thăm Champions League cứ xui như trúng lời nguyền. Pháo thủ lúc nào cũng phải đụng độ mấy ông trùm kiểu Barca, Bayern từ sớm, rồi ai cũng biết kết cục ra sao rồi - về nhà sớm thôi!
Mùa này tưởng mọi thứ đã khá hơn cho Arsenal. Họ đang dẫn đầu bảng A sau 4 vòng đấu và khả năng cao sẽ giữ được ngôi vương đến hết vòng bảng. Nghe qua thì xịn đấy, đứng nhất bảng là tránh được mấy ông to ở vòng 1/8 mà. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả ship hỏa tốc - một loạt "sự cố" xảy ra khiến team HLV Wenger không thể chill được!
Thế là Bayern, Real rồi đến Juventus cũng lần lượt "té ngã" xuống nhì bảng của họ. Mà đối thủ của 3 ông lớn này cũng không phải dạng vừa đâu nhé: Atletico Madrid, Dortmund, Sevilla - toàn hàng cứng đét!
Rất có thể khi hết vòng bảng, Bayern, Real và Juventus đều chỉ xếp nhì. Còn Arsenal đứng đầu thì... ôi trời ơi, nguy cơ "bốc phải hũ" gặp ngay một trong ba ông kẹ này luôn!
Nếu scenario tệ nhất xảy ra, các Pháo thủ chắc chỉ biết ngồi khóc thầm mà tự nhủ mình "đen thôi rồi". Đá dở thì thôi chứ, đằng này vượt khó thắng ầm ầm mà cuối cùng lại gặp đúng lá thăm khó nhất thì đúng là... GG luôn!
Có người góp ý Arsenal nên vừa đá vừa "ngó nghiêng" tình hình các bảng khác để chọn đối thủ dễ thở hơn cho vòng sau, kiểu như "né Thái Lan" của ĐT Việt Nam ở AFF Cup, SEA Games ấy.
Nguồn: soha.vn