Teen01f8feb5
New member
Nếu nhìn tương quan lực lượng và những gì mà Arteta đã thể hiện kể từ khi cầm quân thì việc Arsenal để thua ở derby Bắc London là điều dễ đoán từ đầu rồi các bạn ơi
Với fan Arsenal, chắc chắn có vạn lý do để tiếc nuối thậm chí tức á ói khi chứng kiến đội nhà thua trắng 0-2 trước đại kình địch ở Bắc London cuối tuần trước. Nhưng mà nhìn khách quan thì Pháo thủ trông yếu hơn và thiếu quyết tâm hơn đối thủ rõ ràng lắm luôn. Và người phải chịu trách nhiệm chính trong trận thua này? Đó chính là HLV Arteta đó các bác!
Arteta dường như sớm chấp nhận kết cục thảm ở derby Bắc London.
Trước một trận đấu đinh và phải đối đầu với chiến lược gia lão làng như Mourinho, Arteta rõ ràng đã "sợ thua" ngay từ đầu rồi. Bằng chứng là gì? Là việc ông thầy người Tây Ban Nha đã vội vàng tung Thomas Partey ra sân khi cầu thủ này chưa đá một phút nào trong suốt một tháng qua và chưa đạt thể lực tốt nhất
Việc bố trí Partey đá cặp với Granit Xhaka ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng cho thấy ý đồ thiên về phòng ngự của Arteta rõ mồn một. Nhưng chính việc "cố đấm ăn xôi" sử dụng Partey đã khiến Arsenal phải trả giá đắt đấy. Trận đấu gần như đã an bài khi Pháo thủ nhận bàn thua thứ 2 ở cuối hiệp 1 và tuyển thủ người Ghana phải tập tễnh rời sân
Không những vậy, các tiền đạo của Arsenal như Aubameyang hay Lacazette cũng thường xuyên lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Đó cũng là lý do mà hàng công của Arsenal không gây ra sức ép đủ lớn lên hàng thủ của Tottenham.
Theo thống kê thì sau 11 trận đấu, Pháo thủ chỉ tạo ra 65 cơ hội, thấp nhất giải luôn đó. Số lần dứt điểm trúng đích của họ là 32 lần, tính trung bình chưa tới 3 lần/trận á Chính đấu pháp quá thận trọng của HLV Arteta đã khiến Pháo thủ khởi đầu tệ hại nhất trong hơn 3 thập kỷ qua rồi các bạn ạ.
Trên thực tế, đội hình của Arsenal hiện có không hề thua kém Tottenham đâu nhé. Vì vậy, vấn đề ở đây là chiến thuật và tinh thần thi đấu. Tottenham tràn đầy hưng phấn bước vào trận derby Bắc London vì họ lần lượt thắng Man Utd, thắng Man City và hòa Chelsea trên sân khách. Trong khi đó, Mourinho vốn được đánh giá cao hơn hẳn Arteta về kinh nghiệm cũng như cách đối phó với áp lực ở các trận cầu đinh.
Cái gãi đầu thể hiện sự bế tắc và mất phương hướng của Arteta.
Khi Mourinho bị M.U sa thải, đa số nghĩ rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hết thời rồi. Nhưng sẽ có nhiều người phải thay đổi suy nghĩ nếu nhìn vào thành tích và lối chơi của Tottenham ở mùa giải này đấy!
Sau nửa mùa trước "demo", Mourinho đã bổ sung một vài vị trí để xây dựng nên một đoàn quân thiện chiến cùng với một lối chơi như được lập trình rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất, "Người đặc biệt" sẵn sàng gạt bỏ ngôi sao Dele Alli và nâng tầm cặp bài trùng Son Heung-min - Harry Kane lên một tầm cao mới
Trong tay Arteta cũng có một cặp song sát đáng mơ ước với mọi đội bóng là Aubameyang - Lacazette, nhưng 2 cầu thủ này như lạc lối nhau trước Tottenham. Họ có rất ít những tình huống bản lĩnh, phối hợp và gần như mất hút trước hàng thủ mang thương hiệu của Mourinho
Nguồn: soha.vn