TiểuThưTràSữa
New member
Chưa kịp lau nước mắt sau trận chung kết Champions League, Arsenal đã quay lại "đu đưa" với fans trong lễ diễu hành cúp Ngoại hạng Anh cực hoành tráng tại London! 
Tối 31/5 (giờ Việt Nam), chưa đầy một ngày sau trận chung kết UEFA Champions League tại Budapest (Hungary), Arsenal đã trở về London (Anh) để tổ chức lễ diễu hành rước cúp Ngoại hạng Anh rầm rộ. (Ảnh: Reuters)
Đội nữ của Arsenal cũng góp mặt trong lễ diễu hành với chiếc cúp FIFA Women's Champions Cup - danh hiệu thế giới của bóng đá nữ cấp CLB, tương đương FIFA Club World Cup bên nam giới. Xịn xò! (Ảnh: Reuters)
Theo The Guardian, ước tính có tầm 800.000 CĐV Arsenal đổ xô ra đường để "quẩy" cùng đội bóng. Con số này khủng vãi! (Ảnh: Reuters)
London Evening Standard và Mirror thì báo có "hàng trăm nghìn người" tham gia. Thậm chí một số nguồn trên mạng xã hội (chưa kiểm chứng) còn claim con số lên tới hơn 1 triệu người ở khu Bắc London luôn á! (Ảnh: Reuters)
Lần gần nhất Arsenal rước cúp là năm 2014 khi giành FA Cup, kết thúc 9 năm "ăn không" dưới thời HLV Arsene Wenger. Đội trưởng ra sân nhiều nhất lúc đó chính là Mikel Arteta - giờ là thuyền trưởng của "Pháo thủ" đây này!
Ba chiếc xe buýt 2 tầng chở các thành viên Arsenal xuất phát từ sân Emirates, đi qua các con phố ở Bắc London. Cảnh sát địa phương đã huy động tới 500 người để đảm bảo an ninh và phong tỏa đường đến tận 20h (giờ địa phương).
Đúng là CĐV Arsenal không được đón cúp Champions League như mong đợi. "Pháo thủ" thua Paris Saint-Germain trên loạt luân lưu ở trận chung kết chưa đầy một ngày trước đó. Đau nhưng chịu! (Ảnh: Reuters)
Dù vậy, chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi đã đủ để các CĐV Arsenal ùa ra đường tham gia lễ diễu hành khủng chưa từng có của CLB rồi! (Ảnh: AP)
Nguồn: soha.vn
Tối 31/5 (giờ Việt Nam), chưa đầy một ngày sau trận chung kết UEFA Champions League tại Budapest (Hungary), Arsenal đã trở về London (Anh) để tổ chức lễ diễu hành rước cúp Ngoại hạng Anh rầm rộ. (Ảnh: Reuters)
Đội nữ của Arsenal cũng góp mặt trong lễ diễu hành với chiếc cúp FIFA Women's Champions Cup - danh hiệu thế giới của bóng đá nữ cấp CLB, tương đương FIFA Club World Cup bên nam giới. Xịn xò! (Ảnh: Reuters)
Theo The Guardian, ước tính có tầm 800.000 CĐV Arsenal đổ xô ra đường để "quẩy" cùng đội bóng. Con số này khủng vãi! (Ảnh: Reuters)
London Evening Standard và Mirror thì báo có "hàng trăm nghìn người" tham gia. Thậm chí một số nguồn trên mạng xã hội (chưa kiểm chứng) còn claim con số lên tới hơn 1 triệu người ở khu Bắc London luôn á! (Ảnh: Reuters)
Lần gần nhất Arsenal rước cúp là năm 2014 khi giành FA Cup, kết thúc 9 năm "ăn không" dưới thời HLV Arsene Wenger. Đội trưởng ra sân nhiều nhất lúc đó chính là Mikel Arteta - giờ là thuyền trưởng của "Pháo thủ" đây này!
Ba chiếc xe buýt 2 tầng chở các thành viên Arsenal xuất phát từ sân Emirates, đi qua các con phố ở Bắc London. Cảnh sát địa phương đã huy động tới 500 người để đảm bảo an ninh và phong tỏa đường đến tận 20h (giờ địa phương).
Đúng là CĐV Arsenal không được đón cúp Champions League như mong đợi. "Pháo thủ" thua Paris Saint-Germain trên loạt luân lưu ở trận chung kết chưa đầy một ngày trước đó. Đau nhưng chịu! (Ảnh: Reuters)
Dù vậy, chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi đã đủ để các CĐV Arsenal ùa ra đường tham gia lễ diễu hành khủng chưa từng có của CLB rồi! (Ảnh: AP)
Nguồn: soha.vn