LinhPho8474
New member
Ối giời ơi, mất Walcott rồi Arsenal giờ như "pháo" thiếu đạn vậy! Dù đang chill ở ngôi đầu Premier League nhưng khả năng Pháo thủ ăn cúp mùa này vẫn là dấu hỏi chấm to như cái nồi luôn á!
Tin Walcott phải nghỉ tận 6 tháng đúng là đòn "chí mạng" với giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của đội chủ sân Emirates. Lý do thì đơn giản thôi - giờ HLV Arsene Wenger chỉ còn mỗi Giroud là đáng tin cậy. Trong khi đó, Nicklas Bendtner - anh chàng vừa ghi bàn quan trọng giúp đội thắng Cardiff (2-0) - thì mới khỏi chấn thương.
Nhưng mà thành thật nhé, chẳng ai tin Bendtner có thể xóa được cái mác "chân gỗ" kinh điển của mình đâu Sự thật là từ đầu mùa đến giờ, Arsenal chủ yếu "sống" nhờ tuyến giữa. Nói thẳng ra, nếu không có dàn tiền vệ chất lượng đồng đều và khả năng ghi bàn ổn thì team đã toang rồi!
Không kể đến cặp Flamini - Arteta chuyên lo phòng thủ, thì các anh tài như Wilshere (4 bàn), Mesut Oezil (5), Alex Oxlade-Chamberlain (6), Santi Cazorla (2) và Aaron Ramsey (13) đua nhau ghi bàn, giúp Arsenal giữ vững ngôi đầu Premier League sau 20 vòng. Nhưng mà chẳng phải tự nhiên Mikel Arteta lại bi quan cực mạnh khi thấy Theo Walcott đứt dây chằng gối trái ở trận thắng Tottenham tại vòng 3 FA Cup đâu nhé!
Phát biểu trên Daily Mail, đội phó Arsenal nói thẳng: "Mất cậu ấy (Walcott), chúng tôi thực sự gặp nhiều thách thức trên chặng đường còn lại mùa này". Cây bút Daniel McPhillips (Telegraph) cũng đồng ý và nhấn mạnh vai trò siêu quan trọng của Walcott. Cựu thần đồng nước Anh này mới trở lại cuối tháng 11 sau hơn hai tháng nằm viện thôi mà!
Từ lúc comeback, Walcott biến lối chơi Arsenal thành nguy hiểm gấp bội nhờ những pha chạy cánh phải tốc độ như tên bắn Không chỉ vậy, anh ấy còn có thể đá trung phong khi cần. Đỉnh hơn nữa là khả năng dứt điểm của "số 14" cải thiện khủng với 5 bàn trong 9 trận gần nhất. Giờ thì HLV Wenger đang phải đau đầu tìm tiền đạo đa năng thay thế Walcott rồi đây
Vấn đề là, hợp đồng mùa đông toàn bị nghi ngờ chất lượng cả. Trong khi mục tiêu số 1 của Arsenal là Diego Costa thì lại thuộc diện "mission impossible" - khó mua vô cùng!
Thực tế phũ phàng là với đội hình "tàn tạ" như hiện tại, chuyện Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City (hiện chỉ kém 1 điểm) hoặc Chelsea chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi. Còn ở Champions League thì số phận Pháo thủ cũng mong manh lắm khi phải gặp ĐKVĐ Bayern ở vòng 1/8 nè!
Nguồn: soha.vn