Ê kíp, Arsenal vừa trải qua một trận đấu "máu lửa" tại Emirates Cup với đối thủ Napoli đấy! Phải nói là hồi hộp muốn xỉu luôn á, Pháo Thủ suýt nữa thì "toang" thật rồi nhưng cuối cùng vẫn cân bằng được tỷ số nhờ sự quyết tâm cùng một chút may mắn nha
Emirates Cup vốn là giải đấu để Arsenal "test form" trước mùa giải mới mà. Sau khi phang tơi bời mấy đội ở châu Á, giờ Pháo Thủ phải đối đầu với một đối thủ thực sự trình rồi nè.
Napoli lúc này đang lột xác đỉnh cao, từ HLV đến đội hình đều "xịn sò" hết. Và tâm điểm trận đấu chính là Higuain – cái tên mà Arsenal "thèm khát" nhưng không có được trong mùa hè này luôn
Arsenal suýt toang tại chính sân nhà
Chỉ mới phút thứ 7 thôi mà lưới Arsenal đã rung lên rồi á! Lorenzo Insigne nhận bóng vượt tuyến, thoát xuống xử lý Jenkinson như... xử lý rau, rồi dứt điểm hạ đẹp thủ môn Fabianski. Ối giời ơi!
Nhưng mà các Pháo Thủ cũng không phải dạng vừa đâu, họ dồn lên tấn công liên tục, liên tục làm khung thành Napoli "nóng bỏng tay"
Phút 17, cơ hội vàng đến! Arsenal được penalty khi Gibbs bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng mà... Podolski sút thì Reina bắt đẹp luôn. Ối trời ơi, tiếc "vô cùng tận" luôn á!
Và rồi phải trả giá cho việc bỏ lỡ cơ hội. Phút 29, Goran Pandev nhận đường chọc khe của Hamsik, lừa bóng qua Fabianski rồi sút cực kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-0 cho Napoli. Arsenal đang trong "tình thế ngàn cân treo sợi tóc" rồi này
Cuối hiệp một, tuy Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể phá được "bức tường thành" của Napoli. Còn đội khách thì cứ phản công là... thót tim cả sân Emirates luôn á!
Sang hiệp hai, "nhân vật chính" Higuain vào sân thay Pandev và ngay lập tức bị CĐV Arsenal... la ó inh ỏi
Phút 48, Wilshere có pha xử lý cực đỉnh, đập nhả với Ramsey rồi đi bóng qua ba cầu thủ Napoli, nhưng cú sút thì lại đi chệch khung thành. Ôi thương quá!
Napoli vẫn phòng ngự "cứng như bê tông" nhưng khi Walcott vào sân, Arsenal bắt đầu có những đột biến rồi nè
PLOT TWIST CỰC MẠNH!
Phút 72, từ quả phạt góc bên trái, Olivier Giroud móc bóng "cực nghệ", ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Hàng phòng ngự Napoli "ngơ ngác" hết luôn!
Pháo Thủ như được tiếp thêm "năng lượng" sau bàn thắng này. Và cái kết... quá sướng luôn á!
Ba phút trước khi hết giờ, lại từ tình huống cố định, Reina chỉ cản được cú đánh đầu đầu tiên của Mertesacker thôi, còn pha bồi của Laurent Koscielny thì "bó tay" luôn. Tỷ số 2-2, Arsenal hồi sinh ngoạn mục!
Tuy ngược dòng thành công nhưng phải thừa nhận là Arsenal vẫn còn nhiều "điểm yếu" cần khắc phục lắm nha các bạn ơi.
Với kết quả này, Galatasaray đang dẫn đầu Emirates Cup 2013 với 4 điểm. Arsenal và Napoli đều có 3 điểm, xếp nhì. Porto thì... "xịt keo" chưa có điểm nào luôn
Nguồn: soha.vn