Sau khi thu về 170 triệu bảng từ việc bán các ngôi sao, Newcastle United đã ra quyết định về tương lai của Bruno Guimaraes và Lewis Hall, đồng thời chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào thế hệ tài năng trẻ.
Sau hai thương vụ bom tấn bán Anthony Gordon cho Barcelona và Sandro Tonali cho Tottenham, ban lãnh đạo Newcastle United đang thể hiện lập trường vô cùng cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng hè này. Mục tiêu tối thượng của đội chủ sân St James' Park lúc này là giữ vững bộ khung nòng cốt, kiên quyết lắc đầu trước những nỗ lực tiếp cận từ các ông lớn Ngoại hạng Anh
Theo nguồn tin uy tín từ The Athletic, Arsenal đang theo dõi sát sao tiền vệ Bruno Guimaraes, trong khi Manchester United rất muốn đưa hậu vệ cánh Lewis Hall về Old Trafford. Tuy nhiên, "Chích chòe" khẳng định Guimaraes là nhân tố không thể chạm tới Với trường hợp của Lewis Hall, cầu thủ này được quy hoạch làm hạt nhân trong kế hoạch dài hạn của CLB.
Newcastle thậm chí đang tìm kiếm thêm một hậu vệ biên để gia tăng tính cạnh tranh, thay vì để tài năng trẻ này ra đi. Lập trường này sẽ chỉ lung lay nếu có một mức giá "điên rồ" xuất hiện.
Ở chiều ngược lại, Newcastle sẵn sàng chia tay một vài cái tên không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Joe Willock và Jacob Murphy – những người đã bước vào năm cuối hợp đồng – cùng thủ thành Nick Pope đều được bật đèn xanh để tìm kiếm bến đỗ mới khi CLB muốn nâng cấp vị trí gác đền
Thay vì vung tiền mua sao số, chiến lược chuyển nhượng của Newcastle hè này nghiêng hẳn về việc đầu tư cho tương lai. Họ đã nhanh chóng chiêu mộ thủ môn 20 tuổi Ewen Jaouen từ Reims để dự phòng. Để khỏa lấp khoảng trống Gordon để lại, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đầy tiềm năng Bazoumana Toure đã được đưa về từ Hoffenheim
Nguồn: techz.vn