Arsenal: Emirates chờ Wenger "phá két" mua sắm thôi rồi

dad283a2417933972dfd.jpg


Sau trận thua đắng như ăn chanh trước MU mấy hôm trước, Ban lãnh đạo Pháo thủ đã nhanh tay bổ sung những tân binh xịn xò vào đội hình.

Hôm qua Arsenal đã chính thức có chữ ký của Park Chu Young từ Monaco rồi nhé! Đây là bản hợp đồng thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng năm nay của đội chủ sân Emirates sau Gervinho (10,5 triệu bảng từ Lille), Carl Jenkinson (Charlton, 1 triệu bảng), Joel Campbell (Deportivo Saprissa, 1 triệu bảng) và Alex Oxlade-Chamberlain (12 triệu bảng).

Để có được chữ ký của ngôi sao người Hàn Quốc, BLĐ Pháo thủ chỉ phải trả 3 triệu bảng thay vì 10 triệu như dự kiến cho đội bóng Pháp nha - profit quá đi! Park Chu Young sẽ khoác áo số 9 ở mùa giải này và được chiến lược gia người Pháp khen ngợi là sự bổ sung hữu hiệu cho hàng tấn công: "Chúng tôi rất vui khi ký hợp đồng với Chu-Young. Cậu ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công Arsenal".

Trong khi đó, fan Arsenal cũng phần nào yên tâm với kế hoạch gia cố hàng phòng ngự của HLV Wenger rồi. Theo dự kiến, bộ đôi Andre Santos (Fenerbahce) và Per Mertesacker (Bremen) sẽ chính thức trở thành Pháo thủ trong hôm nay (31/08). Tuy nhiên đến thời điểm này, khoảng trống mà Cesc để lại sau khi chuyển sang Barca vẫn đang là bài toán khiến Giáo sư đau đầu lắm. Và liệu trong vài giờ tới đây, ngôi sao nào sẽ là vị cứu tinh cho trái tim của Pháo thủ mùa này?

95be7944fd9cc559d7f3.jpg


Giải pháp tạm thời thôi chứ sao giờ

Sẽ thật khó để Giáo sư có thể đưa về Emirates một tiền vệ đẳng cấp trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng năm nay. Bởi thực tế mẫu cầu thủ phù hợp với Arsenal không có quá nhiều. Có chăng đó đều là những ngôi sao mà Giáo sư không thể với tới như Kaka, Sneijder... (do mức lương cao vô lý luôn á). Thậm chí, dù Pháo thủ có tìm được những tiền vệ phù hợp thì mức giá mà các đội bóng đưa ra lúc này đều không hề rẻ. Thế nên giải pháp tìm những sự thay thế tạm thời như Benayoun (Chelsea), Mikel Arteta (Everton), Clint Dempsey (Fulham)... sẽ hợp lý hơn cả.

Ở trường hợp của tuyển thủ Israel, Giáo sư hoàn toàn có thể đưa cầu thủ này tới Emirates lấp vào khoảng trống mà Cesc bỏ lại. Tuy nhiên những vấn đề chuyên môn ở độ tuổi 31 hiện tại đang cản trở bước tiến mới trong sự nghiệp của Benayoun. Dù vậy khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè đã chuẩn bị đóng cửa, fan Arsenal không ngoại trừ khả năng HLV Wenger sẽ hoàn tất bản hợp đồng này.

Trong khi đó Mikel Arteta đang có nhiều lợi thế để lấp vào khoảng trống mà Cesc bỏ lại tại Emirates. Không chỉ xuất thân từ lò đào tạo Barca giống cựu đội trưởng Arsenal mà cầu thủ Everton cũng đã khẳng định được tên tuổi tại môi trường Ngoại hạng Anh rồi. Tuy nhiên cái khó nhất với Wenger chính là việc thuyết phục BLĐ Everton nhả ngôi sao người Tây Ban Nha. Tương tự như trường hợp của Arteta, nếu muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Mỹ Clint Dempsey, BLĐ Arsenal cũng cần phải thuyết phục được đội bóng chủ quản Fulham của cầu thủ này.



Phá két tiêu tiền hay sao đây?

Thực tế việc hướng đến những Benayoun (Chelsea), Mikel Arteta (Everton), Clint Dempsey (Fulham)... chỉ là giải pháp tình thế của Arsenal thôi. Bởi vào lúc này ưu tiên hàng đầu của Giáo sư đang là những tiền vệ tài năng, có sức trẻ, đặc biệt giá cả phải chăng. Và những Yann M'Vila (Rennes), Marvin Martin (Sochaux), Eden Hazard (Lille)... đang được coi là ngôi sao như vậy đó.

Tuy nhiên khi kỳ chuyển nhượng hè 2011 đã gần khép lại, BLĐ Pháo thủ đã lần lượt nhận được những cái lắc đầu từ những CLB Pháp ngoại trừ Rennes. Nhưng thực tế mức giá mà đội bóng này đưa ra nếu Arsenal muốn có M'Vila không hề rẻ - khoảng 30 triệu bảng luôn ấy chứ. Đây là con số khó có thể chấp nhận với chính sách chi tiêu hạn hẹp từ lâu của BLĐ Pháo thủ London.

Đặc biệt, cầu thủ 21 tuổi chỉ xuất sắc trong vai trò tiền vệ trụ mà không thể lấp đầy khoảng trống của Fabregas bỏ lại. Thế nên nếu muốn lấp đầy khoảng trống ở khu vực giữa sân trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, không còn cách nào khác Pháo thủ sẽ phải phá két chi tiêu thôi. Và hiện tại fan Pháo thủ vẫn đang đợi những tín hiệu vui từ Giáo sư nè! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top