Arsenal: Cứ đội trưởng là phải... bốc hơi luôn!

MiMap548

New member
b013612427400f9051a9.jpg


Ui giờ mới để ý ra một quy luật "trời ơi đất hỡi" của Arsenal này!

Hè 2005, đội trưởng Patrick Vieira đã nói lời tạm biệt Arsenal ngay sau khi đội bóng này vô địch Cúp FA - danh hiệu gần nhất của Pháo thủ đấy các bạn ơi.

Hai năm sau, vào Hè 2007, đến lượt đội trưởng Thierry Henry ra đi và bay sang Barca luôn. Hè năm ngoái là đội trưởng Cesc Fabregas, cũng đến Barca nốt.

Ba đội trưởng đã rời bỏ Arsenal và họ đã gặt hái được vô số danh hiệu xịn sò, mà nếu cứ ở Arsenal thì chắc chờ đến tóc bạc mới có cơ hội vậy.

32e1a72f848ec85af050.jpg


Mất Vieira là cú sốc. Mất Henry là nỗi đau thấu trời. Mất Fabregas là tiếc đứt ruột.

Giờ họ mất thêm Robin van Persie, cũng là đội trưởng, người mà gánh gần như 50% sức mạnh của Arsenal trong mùa giải vừa qua luôn á.

Điều đáng lo ngại đối với Arsenal là thay vì chỉ trích van Persie có hành động "phản bội" (nhất là khi anh chuyển sang một đội bóng lớn khác ở Premier League) thì giờ đây người hâm mộ tỏ ra cảm thông và chấp nhận sự lựa chọn của anh.

Persie là một cầu thủ xịn, và một cầu thủ xịn thì cần có danh hiệu chứ nhỉ!

Ngay cả khi đối mặt với nguy cơ mất tiếp một đội trưởng, Arsenal vẫn không thấy họ sẵn sàng thay đổi gì cả.

Vieira đi, họ không thay đổi. Henry đi, vẫn không đổi thay. Fabregas đi rồi, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Cứ hết mùa giải, HLV Arsene Wenger thường đưa ra tổng kết rằng "chiếc vé dự Champions League đã là thành công rực rỡ" rồi đó.

Rồi sẽ có một ngày, bản tổng kết ghi rằng "chiếc vé Europa League cũng là thành công lớn" thì sao nhỉ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top