Trận này thật sự quá khắc nghiệt với Arsenal rồi các bạn ơi! The Gunners đã cố gắng hết mình, vắt kiệt sức lực để níu kéo ít nhất một trận hòa trong thế thiếu người. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải ôm hận ngay trên sân nhà
Nhớ lại năm 2011/12, Chelsea – cũng là hội anh em London với Arsenal – từng gặp Barcelona của Pep Guardiola ở bán kết Champions League. Lúc đó ở trận lượt về, The Blues bị dẫn 0-2 và chơi thiếu người. Nhưng mà họ vẫn vùng lên gỡ hòa 2-2 chung cuộc, rồi sau đó lên ngôi vô địch luôn khi thắng chính... Bayern ở chung kết. Epic phết!
Rạng sáng nay trước Bayern của Guardiola, Arsenal rơi vào tình huống y chang Chelsea gặp Barca, đặc biệt là khi Wojciech Szczesny nhận thẻ đỏ ngay phút 37 Thậm chí The Gunners còn may hơn The Blues một tí là chưa bị thủng lưới ngay sau khi mất người. David Alaba đá hỏng penalty giống hệt Mesut Ozil bên phía Arsenal vậy. Nhưng mà đại diện Bắc London lại không thể làm tốt như kình địch phía Tây nước Anh
Đội hình của HLV Arsene Wenger thiếu đi sự chắc chắn, khoa học và kỷ luật trong phòng ngự. Cũng không có những cầu thủ đủ sức tạo đột biến trong các đường phản công như Chelsea. Kể từ khi Szczesny rời sân, Arsenal gần như chịu đựng hoàn toàn trước Bayern.
Các học trò của Wenger chỉ biết co cụm phòng thủ và phản kháng một cách yếu ớt bằng những pha lao lên phía trước, mong bị phạm lỗi để kiếm cú sút phạt trực tiếp. Thực sự là cách chơi quá vô vọng và bế tắc luôn
Dàn sao Bayern được dịp thoải mái múa may với những pha phối hợp đập nhả đoạn ngắn cực mượt. Đôi lúc người ta thấy đội bóng của Guardiola như đang "trêu" Arsenal với những màn luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh kia rồi ngược lại, thay vì tấn công thẳng mặt.
Nhìn Bayern chơi nửa sân suốt hiệp 2, ai cũng biết bàn thắng chắc chắn sẽ đến với Hùm xám thôi. Vấn đề chỉ là lúc nào mà thôi
Tỷ số thua 0-2 có thể tạo cho CĐV Arsenal một chút ảo tưởng rằng CLB yêu quý của họ còn cơ hội ở lượt về. Vì nhớ lại mùa trước, Arsenal từng đánh bại Bayern 2-0 ngay tại Allianz Arena mà. Nhưng đó chắc chỉ là giấc mơ không thành thật thôi Bayern sau thất bại năm ngoái đã rút ra nhiều bài học rồi, nên không có chuyện họ lại lơ là cảnh giác, tạo điều kiện cho Arsenal lật ngược thế cờ đâu.
Trận thua 0-2 vừa rồi chính là dấu chấm hết cho mục tiêu tại Champions League của Arsenal. Bởi phải thừa nhận rằng The Gunners vẫn còn quá non. Những cầu thủ trẻ được Wenger tin tưởng như Yaya Sanogo, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere có thừa nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm, độ cứng rắn và tinh thần thép để đứng vững trong những trận đấu đỉnh cao như gặp Bayern
Sau một cú ngã nữa ở mùa này, hy vọng họ sẽ học hỏi thêm được nhiều điều để năm sau comeback với hình ảnh mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhé!
**Ghi bàn**
Bayern: Kroos 54', Muller 88'.
Nguồn: soha.vn