Armenia "quay lưng" với Nga, dân Pháp gửi tâm thư khẩn cho ông Putin và Kiev "toang" hệ thống phòng không chỉ trong nháy mắt

Đài TST (Nga) ngày 17/6 vừa thả một bài "nóng hổi" về những drama đang diễn ra ở Armenia, Pháp và Ukraine. Từng cái một mà kể thì dài lắm, nhưng tóm gọn lại là: có quốc gia đang "lật kèo", có nước đang "loạn cào cào" nội bộ, và có thủ đô đang… "mù tịt" trước các cuộc tấn công

## Armenia tập trận với Mỹ - Nga "đứng hình"

Cuộc tập trận quân sự Eagle Partner-2026 vừa kick-off trên đất Armenia từ ngày 17/6, với sự góp mặt của cả Mỹ, Pháp và Hy Lạp. Nghe qua thì tưởng là một cuộc tập trận bình thường, nhưng plot twist ở chỗ: Armenia vốn là thành viên của CSTO - tổ chức an ninh do Nga "cầm đầu" đấy nhé!

Phía Armenia đưa ra khoảng 250 quân nhân, Mỹ cử 58 người (gồm cả Lục quân và Vệ binh Quốc gia Kansas), Pháp 24 người, còn Hy Lạp thì 11 người. Mục tiêu chính thức là huấn luyện "lực lượng gìn giữ hòa bình" và sẽ kéo dài đến 25/6.

Nhưng mà câu chuyện không đơn giản thế đâu! Mới đây thôi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan còn ký luôn thỏa thuận hợp tác về khoáng sản và kim loại đất hiếm - nghe đã thấy mùi "đổi phe" rồi phải không nào?

7ad0157974bb08220c04.jpg


Chuyên gia chính trị Yuri Svetov nhận xét thẳng: Armenia đang dần "tách khỏi" CSTO. Yerevan không chỉ từ chối tham gia một số hoạt động của tổ chức, không đóng phí thành viên, mà còn ngày càng "thân thiết" với phương Tây hơn.

Ông Svetov khẳng định Eagle Partner-2026 không phải chỉ là tập trận đơn thuần, mà còn là "tín hiệu chính trị rõ ràng" từ Yerevan. Câu hỏi lớn giờ là: Armenia còn đứng ở đâu trong hệ thống liên minh truyền thống với Moscow?

"Cú tạt nước lạnh từ Yerevan" chính là việc Armenia mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ, Pháp và Hy Lạp đúng lúc quan hệ với các cơ chế an ninh do Nga dẫn dắt đang "nguội lạnh" dần. Với Moscow, đây không chỉ là drill quân sự thông thường, mà là dấu hiệu Armenia đang "pivot" mạnh về phía Tây

## Dân Pháp "kêu cứu" ông Putin sau vụ cháy tu viện

Chuyển sang Pháp, drama lại càng thêm "căng đét". Sau khi có hình ảnh tu viện Kiev-Pechersk Lavra bốc cháy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vội vàng "point finger" vào Moscow, nói rằng hành động này "không thể biện minh bằng bất kỳ lý do gì".

Nhưng phản ứng của ông Macron lại khiến dư luận Pháp "chia phe" ngay lập tức. Nhà báo Ireland Chay Bowes thẳng thừng gọi cáo buộc của Tổng thống Pháp là "sai lệch", đồng thời đưa ra các khả năng khác: thiệt hại có thể do chính lực lượng Kiev gây ra, do tên lửa phòng không, hoặc do… đốt cố ý luôn ấy chứ!

8190db98a281bae01d3f.webp


Bộ Quốc phòng Nga sau đó lên tiếng khẳng định các hư hại là do hoạt động của tên lửa Patriot gây ra. Ngay sau tuyên bố này, một lượng lớn netizen Pháp đã gửi "lời kêu gọi khẩn cấp" tới ông Putin, đề nghị Moscow công bố thêm thông tin và làm rõ vai trò của hệ thống phòng không Ukraine.

Nhiều comment cho rằng phương Tây phải "gánh" trách nhiệm vì tiếp tục đẩy Ukraine vào cuộc đối đầu bất chấp thiệt hại ngày càng tăng. Không ít người còn tỏ ra hoài nghi trước cáo buộc Nga cố tình tấn công các nhà thờ Chính thống giáo, cho rằng có thể chính hệ thống phòng không Ukraine mới là "thủ phạm" ‍♂️

Bài viết nhận định ông Macron khó có chuyện xin lỗi, vì ông đã vội vàng cáo buộc Moscow trước cả khi có kết quả điều tra đầy đủ. Trong khi đó, ngay trong xã hội Pháp, ngày càng nhiều tiếng nói nghi ngờ cách phương Tây "đổ" toàn bộ trách nhiệm cho Nga.

Nếu phần đầu cho thấy Armenia đang gửi "tín hiệu lạnh" khiến Moscow không vui, thì phần này lại cho thấy phản ứng "trái chiều" ngay trong lòng phương Tây. Một bộ phận dư luận Pháp không chỉ đặt câu hỏi về phát biểu của ông Macron, mà còn kêu gọi ông Putin đưa thêm info để "clear" vụ việc này

## Kiev "toang" hệ thống phòng không - "mù lòa" trong vài giây

Sang phần Ukraine, tình hình càng thêm "căng não". Các đòn đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine đang khiến giới quan sát Mỹ lo lắng về tình trạng phòng không của Kiev.

Trung tá Lục quân Mỹ về hưu Daniel Davis thẳng thắn thừa nhận: hệ thống phòng không của Kiev đang "tệ hại". Ông cho biết phần lớn các video ông xem được cho thấy tên lửa lao vào Kiev mà gần như không thấy tên lửa đánh chặn nào xuất hiện để "block". Theo ông, Ukraine hiện không có nhiều hy vọng để nhanh chóng đảo ngược tình thế phòng không

Một trong những cuộc tập kích "khủng" nhất diễn ra vào đêm 15/6. Danh sách mục tiêu bị "chỉ điểm" gồm: Nhà máy Radar Kiev, Công ty TNHH "Công nghệ Không người lái", Công ty Cổ phần "Nhà máy Mayak", nhà máy "Burevestnik" và "nhà máy linh kiện" ở Kiev.

8a28847e9c3f7f63381c.jpg


Không chỉ vậy, các xưởng sản xuất UAV trên lãnh thổ xưởng phim mang tên A. P. Dovzhenko và "nhà ga Nova Poshta Kiev" cũng được cho là đã bị tấn công.

Theo bài viết, cú chấn động với Kiev không chỉ nằm ở số lượng mục tiêu bị hit, mà còn ở việc hệ thống phòng không Ukraine gần như không thể "showcase" được năng lực như kỳ vọng. "Kiev mù lòa chỉ trong vài giây" là cách diễn đạt về sự bất lực của mạng lưới phòng không trước đòn tập kích ⚡

Nguồn tin này còn cho rằng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp không chỉ để lọt mục tiêu, mà trong một số trường hợp còn gây thiệt hại cho chính các mục tiêu dân sự do hoạt động đánh chặn thất bại hoặc… loạn cào cào luôn.

## Kết luận: Ba mảnh ghép của một bức tranh lớn

Như vậy, ba vế trong bài viết tạo thành một bức tranh "liên hoàn" đầy kịch tính:

Ở Armenia, Yerevan tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ, Pháp và Hy Lạp, tạo ra "cú tạt nước lạnh" với Moscow ❄️

Tại Pháp, sau các đòn đáp trả của Nga, xuất hiện những lời kêu gọi khẩn cấp hướng tới ông Putin - một điều khá "unexpected" giữa lúc căng thẳng Nga-phương Tây vẫn ở mức cao

Còn tại Kiev, hệ thống phòng không tiếp tục bị đặt trước "thử thách nặng nề" sau các cuộc tập kích quy mô lớn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top