Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc tại sao trong lịch trình của "Sweetener World Tour", Ariana Grande lại không có Manchester nhỉ? Cô ấy thất hứa à? Thật ra không phải đâu, cô ấy có lý do riêng lắm...
Nếu bạn từng nghe ca khúc No Tears Left To Cry, bạn sẽ dễ nhận ra đây là bài mà Ariana Grande dành tặng cho thành phố Manchester – nơi cô nàng đã chứng kiến những khán giả của mình thiệt mạng ngay trong concert vì vụ đánh bom khủng khiếp. Với Ariana, Manchester không chỉ là kí ức kinh hoàng, là nỗi đau mà còn là một nơi quá đỗi đặc biệt đến nỗi cứ nhắc đến sự nghiệp của Ariana Grande, người ta sẽ nhớ ngay đến Manchester.
Trên trang tin Billboard, cây viết Peyton Thomas đã chia sẻ rằng: "Trước ngày ra mắt No Tears Left To Cry, Ariana đã mời phóng viên của tờ báo Vogue của Anh đến nhà cô ấy. Người phóng viên đã khen ngợi màn trình diễn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ ở One Love Manchester - chương trình tưởng niệm những nạn nhân của vụ đánh bom. Và cô ấy ngay lập tức oà khóc đến nỗi nhoè cả mascara. Cô ấy liên tục xin lỗi vì những giọt nước mắt". Điều này chứng tỏ nỗi đau ở Manchester luôn hiện hữu rõ ràng trong trái tim của chủ nhân hit One Last Time
Với một nghệ sĩ bình thường, việc ủng hộ những nạn nhân có thể là sáng tác một ca khúc để an ủi, chia sẻ và xoa dịu họ. Nhưng đối với Ariana, việc đáp lại những tổn thương đó bằng những hy vọng, bằng việc trở thành "ánh sáng lạc quan" chẳng khác nào một sứ mệnh thực sự.
Năm 25 tuổi, Ariana Grande gần như đã trải qua đủ mọi "ngọt đắng" về nỗi đau rồi. Sau Manchester, nữ ca sĩ hay tin người đồng hành với cô ở One Love Manchester năm đó, cũng là người cô thương – Mac Miller đột ngột ra đi Thời điểm đó, Ariana trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị cho là nguyên nhân dẫn đến việc ra đi của Mac Miller. Đồng thời, mối tình của cô với Pete Davidson trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Tuy nhiên, Ariana đã chọn cách trở thành một "ánh sáng lạc quan" để vượt qua những nỗi đau. Cây viết Peyton chia sẻ: "Khóc là một hành động rất bình thường khi bạn chịu đựng những tổn thương. Ariana vì sao phải xin lỗi khi cô ấy đáng được yếu đuối?".
Quay trở lại chuyện Manchester, có phải cô ấy thất hứa khi không đưa thành phố này vào lịch trình của Sweetener World Tour? Hơn ai hết, Manchester có một ý nghĩa quá đặc biệt với Ariana Grande. Ở nơi đây, cô ấy biết mình mắc nợ một nỗi đau mà hàn gắn bằng tiếng hát thôi vẫn chưa đủ. Bài viết đề cập ngay sau vụ đánh bom ở Manchester, quản lý của nữ ca sĩ - Scooter Braun đã đến gặp Ariana và nói rằng: "Chúng ta cần trở lại và thực hiện một concert". Thời điểm đó, Scooter biết rõ đề nghị này không công bằng với Ariana chút nào
"Em không thể hát những bài hát đó được nữa. Em cũng không thể mặc những trang phục đó" - là cách Ariana đã nói với Scooter. Tuy nhiên, sau tất cả, Ariana đã nỗ lực trở lại Manchester cùng với concert One Love Manchester. Trên sân khấu ngày đó, cô nàng có vóc dáng bé nhỏ hát vang bản nhạc Somewhere Over The Rainbow trong nước mắt. Tờ Telegraph khẳng định: "Tất cả mọi thứ ở sân khấu giữa lòng Manchester ngày ấy đều tỏ ra cảm xúc. Ariana trả lời những nỗi đau bằng sự dũng cảm của mình và tình yêu dành cho các nạn nhân. Cô ấy đã thực sự truyền cảm hứng cho những người hâm mộ"
Và nếu bạn tự hỏi Ariana yêu thành phố này đến vậy thì Manchester nằm đâu trong lịch trình của cô nàng vừa được Billboard vinh danh: Women Of The Year? Nữ ca sĩ thông báo trên story Instagram của mình rằng: "Manchester không nằm trong lịch trình vì chúng ta đã lên kế hoạch cho một show diễn đặc biệt. Chúng tôi cần thêm chút thời gian để sắp xếp mọi thứ cùng nhau trước khi chúng tôi có thể thông báo cho mọi người về ngày tổ chức. Nhưng mà chúng tôi, tất nhiên, sẽ đến và yêu tất cả các bạn". Sweetener World Tour sẽ chính thức "lên sóng" vào ngày 18/3/2019 tại New York nhé!
Ngoài ra, Ariana Grande cũng vừa trở lại sau thành công của bản nhạc "mở đường" - Thank u, next bằng một ca khúc mang tên Imagine. Dù chỉ là promo-single nhưng các fan của cô nàng hy vọng Ariana cũng sẽ sớm "nâng cấp" thành single chính thức bởi bài hát với phong cách Chill Pop khá dễ nghe, ca từ dễ chạm lắm. Hơn thế nữa, fan mong một MV chính thức vì sẽ đỡ "nhức mắt" khi xem Lyrics Video với một background "hơi quá tay" về màu sắc như thế này
Nguồn: svvn.tienphong.vn