Tối 1/9 vừa rồi, Ariana Grande đã chính thức khép lại hành trình Eternal Sunshine Tour tại O2 Arena, London (Anh) với những giọt nước mắt xúc động không gượng được Đây là lần comeback trên sân khấu lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của chị sau nhiều năm, và thật sự không thể cảm xúc hơn được rồi!
Trước hàng nghìn khán giả đông nghịt tại O2 Arena, cô nàng đã dành những lời tri ân cực kỳ chạm đến trái tim cho fan sau chặng đường dài 41 đêm diễn. "Thank you from the bottom of my heart" (Cảm ơn từ tận đáy lòng), Ariana Grande bày tỏ với khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng hành trình vừa qua là trải nghiệm đặc biệt mà cô sẽ "trân trọng mãi mãi", đồng thời khẳng định mình may mắn vô cùng khi có những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới.
"Tôi đã yêu từng khoảnh khắc được trải qua cùng các bạn và tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình đã thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc đến các bạn. Cảm ơn và tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều, luôn luôn như vậy", cô nói. Huhu nghe mà muốn khóc theo luôn á
Khoảnh khắc tear-jerking này đã khép lại một tour diễn mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Ari. Eternal Sunshine Tour là tour diễn lớn đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ Sweetener World Tour vào năm 2019 - tức là sau cả một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi. Hành trình này bắt đầu tại Oakland (Mỹ) hồi tháng 6 và kết thúc bằng chuỗi 10 đêm diễn liên tiếp tại O2 Arena ở London (đỉnh vô cùng luôn á!).
Trong đêm diễn cuối, Ariana Grande còn mang đến một khoảnh khắc thú vị khi trình diễn ca khúc "thank u, next". Tương tự những lần biểu diễn trước đó, cô tiếp tục thay đổi câu hát nhắc đến Ricky Alvarez. Thay vì câu hát quen thuộc "now I listen and laugh", nữ ca sĩ hát: "Wrote some songs about Ricky, I'm tryna make him my last" (Tôi đã viết vài bài hát về Ricky, tôi đang cố biến anh ấy thành người cuối cùng). Hint mạnh quá rồi đó mọi người ơi
Đêm diễn cuối diễn ra sau một chặng đường không hề dễ dàng tí nào. Ở buổi diễn áp chót tại London, Ariana Grande xuất hiện với đôi giày khá thoải mái sau khi tiết lộ đang hồi phục từ một vết cắt sâu ở bàn chân (đau điếng luôn á các bạn). Nữ ca sĩ thậm chí còn hài hước nói với khán giả rằng họ sẽ thấy cô "thấp hơn vài inch so với bình thường" Dù gặp chấn thương, cô vẫn hoàn thành buổi biểu diễn theo kế hoạch - đúng là pro idol!
Eternal Sunshine Tour không chỉ đánh dấu sự trở lại của Ariana Grande với sân khấu lưu diễn sau nhiều năm mà còn khép lại một giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sau khi tour diễn kết thúc, đại diện của Ariana Grande xác nhận cô dự định tạm thời hạn chế các hoạt động trước công chúng trong một khoảng thời gian (chị cần nghỉ ngơi thật đấy ).
Bên cạnh đó, Ariana Grande cũng rút khỏi kế hoạch tham gia phiên bản phục dựng năm 2027 của vở nhạc kịch Sunday in the Park with George của Stephen Sondheim. Những động thái này cho thấy nữ ca sĩ đang chủ động dành thêm thời gian cho bản thân sau một giai đoạn hoạt động nghệ thuật liên tục - và điều đó hoàn toàn xứng đáng!
Nguồn: saostar.vn