GauXinh5543
New member
Trận mở màn Olympic Paris 2024 của Argentina và Tây Ban Nha drama chấn động luôn á! Một bên thua đắng, một bên thắng nhọc nhằn trước các đối thủ châu Á
Argentina "xịt" nặng trước Morocco
Tại bảng B, Argentina được kỳ vọng sẽ nghiền nát Morocco dễ dàng. Tuy không có Messi nhưng đội bóng xứ Tango vẫn có cả Julian Alvarez và Nicolas Otamendi - những người từng "flex" chức vô địch World Cup 2022 và Copa America 2024. HLV Mascherano còn tự tin bảo Argentina là ứng viên vô địch luôn này
Nhưng thực tế thì... hàng công Argentina bế tắc không tưởng!
Suốt hiệp 1, Argentina không dứt điểm trúng đích lần nào. Alvarez như "mất tích", không tạo được mối đe dọa nào vì hàng thủ Morocco chơi quá chắc chắn.
Đúng lúc hiệp 1 sắp hết (phút 45+2), Morocco mở tỷ số bằng pha phản công siêu đỉnh. Achraf Hakimi nhận bóng từ đồng đội, căn ngang để Rahimi đệm bóng cận thành vô cùng dễ dàng. Otamendi và hội anh em chơi thiếu tập trung kinh khủng luôn
Thua thêm bàn penalty, drama đỉnh cao 16 phút bù giờ
Hiệp 2, Argentina dâng cao tìm bàn gỡ thì lại "lọt lưới" thêm lần nữa. Phút 50, chính Otamendi phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không cần VAR, chỉ thẳng tay vào chấm penalty. Rahimi sút penalty cực đỉnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Morocco
Đến phút 69, Giuliano Simeone - con trai HLV Diego Simeone ghi bàn gỡ cho Argentina. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho màn drama chưa từng có!
Hiệp 2 có tới 16 phút bù giờ (khủng vãi!) Đến phút 90+15, tỷ số vẫn là 2-1. Ai cũng nghĩ Argentina thua rồi thì phút 90+16, Cristian Medina đưa bóng vào lưới Morocco sau 4 pha dứt điểm liên tiếp, bóng dội xà 2 lần!
Nhưng plot twist: CĐV Morocco tràn xuống sân phản đối! Trận đấu bị hoãn gần 2 tiếng đồng hồ. FIFA, Olympic đều xác nhận tỷ số 2-2 rồi
Thế nhưng... sau 2 tiếng, khi CĐV đã về hết, trận đấu lại được đá thêm 3 phút! VAR xác định Medina việt vị, bàn thắng không được công nhận! Argentina không ghi được bàn trong 3 phút cuối và chính thức thua 2-1 theo kịch bản không ai ngờ tới
Tỷ số chung cuộc: Argentina 1-2 Morocco
Ghi bàn:
• Argentina: Giuliano Simeone (69')
• Morocco: Rahimi (45+2, 50')
Đội hình xuất phát:
• Argentina: Geronimo Rulli, Joaquin Garcia, Marco di Casare, Nicolas Otamendi, Julio Soler, Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenon, Julian Alvarez, Lucas Beltran.
• Morocco: El Kajoui, Hakimi, Boukamir, Targhlline, El Ouahdi, Richardson, El Azzouri, Akhomach, El Khannouss, Ben Seghir, Rahimi.
Tây Ban Nha cũng "toát mồ hôi" trước Uzbekistan
Ở bảng C, đương kim Á quân Olympic - Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn Uzbekistan (Á quân U23 châu Á 2024). Nhưng các bạn trẻ xứ Bò tót cũng phải vật lộn cực kỳ với đội bóng Trung Á này
Tây Ban Nha chơi kiểu tiki-taka quen thuộc, còn Uzbekistan dùng pressing khó chịu cực. Gần 30 phút đầu, Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng không tạo được tình huống nguy hiểm nào!
Phút 30, từ tình huống cố định, Abel Ruiz đánh đầu ngược để hậu vệ Pubill ập vào ghi bàn phá bế tắc. Dễ thở chưa được bao lâu thì đến phút 45+2, Cubarsi phạm lỗi trong vòng cấm. Eldor Shomurodov sút penalty thành công gỡ hòa 1-1!
Hiệp 2, Tây Ban Nha dồn ép liên tục và được hưởng penalty phút 57. Thế nhưng Sergio Gomez (cầu thủ Man City) lại sút hỏng vì bị thủ môn Uzbekistan cản phá
May mắn thay, phút 62, Sergio Gomez "chuộc tội" bằng bàn thắng từ pha phối hợp đẹp mắt, giúp Tây Ban Nha vượt lên 2-1.
Cả hai đội còn tạo thêm cơ hội nhưng tỷ số không thay đổi. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trước Uzbekistan!
Tỷ số chung cuộc: Tây Ban Nha 2-1 Uzbekistan
Ghi bàn:
• Tây Ban Nha: Pubill (30'), Sergio Gomez (62')
• Uzbekistan: Eldor Shomurodov (45+2')
Đội hình xuất phát:
• Tây Ban Nha (4-2-3-1): Arnau Tenas; Pubill, Eric Garcia, Cubarsi, Juan Miranda; Barrios, Baena; Fermin Lopez, Oroz, Gomez; Abel Ruiz.
Nguồn: soha.vn