XuCoco7134
New member
Đúng như dự đoán, bom tấn Aquaman và Vương Quốc Thất Lạc đang "làm mưa làm gió" tại phòng vé Việt Nam rồi các bạn ơi! Dự án Hollywood này nhanh chóng "hạ gục" các phim Việt để ngồi mâm trên của bảng xếp hạng doanh thu nha
Bảng xếp hạng Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập) tuần này chứng kiến màn "đổi chủ" cực căng giữa phim Việt và bom tấn Hollywood.
Sau nhiều tuần ế ẩm, rạp chiếu bóng cuối cùng cũng có tín hiệu tích cực với doanh thu phim cao nhất gần chạm đến mốc 40 tỷ đồng luôn nè Dù không chiếm được ngôi đầu bảng, các phim Việt cũng đạt thành tích khá là ổn tại phòng vé đó nha!
Bom tấn Aquaman 2 "lật kèo" phim Việt
Tuần trước, Kẻ ăn hồn bất ngờ vượt mặt nhiều bom tấn Hollywood để đứng đầu bảng tổng sắp doanh thu với hơn 30 tỷ đồng. Nhưng tuần này, phim kinh dị Việt nhanh chóng bị bom tấn Aquaman và vương quốc thất lạc "truất ngôi" rồi
Dự án Hollywood này được đầu tư với mức kinh phí lên đến 215 triệu USD (tầm 5 nghìn tỷ luôn á ), gây chú ý vì là phần phim cuối cùng khép lại Vũ trụ Mở rộng DC sau đúng 10 năm ra mắt. Hơn nữa, tác phẩm phát hành vào thời điểm dòng phim siêu anh hùng có dấu hiệu "xuống dốc" với nhiều dự án lỗ nặng khi ra rạp.
Do đó, thành bại của dự án sẽ ít nhiều quyết định tương lai sắp tới của dòng phim siêu anh hùng nè. Phần tiền nhiệm Aquaman (2018) từng đại thắng doanh thu với hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu nên phim cũng được kỳ vọng lập thành tích tương tự tại phòng vé
Ra mắt tại rạp Việt, Aquaman và vương quốc thất lạc không gặp nhiều đối thủ mạnh nên nhanh chóng vươn lên đầu bảng xếp hạng doanh thu. Tác phẩm vượt mặt các phim Việt như Kẻ ăn hồn, Quỷ cẩu lẫn phim ngoại như Wonka, Thiếu niên và chim diệc, Điều ước… Tính đến hiện tại, phim đã thu hơn 39 tỷ đồng tại phòng vé Việt luôn nha
Thành tích này cho thấy thương hiệu phim siêu anh hùng DC vẫn được lòng khán giả nước ta. Đáng tiếc, tác phẩm còn nhiều hạn chế về kịch bản. Nội dung cũ kỹ với mô-típ quen thuộc, cách xây dựng tình tiết dễ đoán và phản diện thiếu đầu tư là những điểm trừ dễ nhận ra
Phim kinh dị Việt "phủ sóng" dịp Noel
Noel năm nay, có đến ba phim kinh dị Việt cùng chiếu rạp nhưng mỗi phim lại có số phận khác nhau hẳn nè Trong đó, Kẻ ăn hồn và Người mặt trời là những tác phẩm đã phát hành từ trước còn Quỷ cẩu vừa mới ra mắt.
Dù không còn giữ ngôi đầu bảng, Kẻ ăn hồn vẫn "ăn nên làm ra" tại rạp chiếu. Dự án đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Box Office Vietnam với hơn 12 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên mức hơn 56 tỷ đồng. Đây là thành tích phòng vé ấn tượng đó, dù chưa thể bằng Người vợ cuối cùng (97,1 tỷ) nhưng cũng cao hơn nhiều so với Chiếm đoạt (22,8 tỷ) của tháng trước
Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu là Quỷ cẩu. Tác phẩm bất ngờ ra rạp "không kèn không trống" và gia nhập đường đua cuối năm thế là cùng
Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực đến từ cả hai miền Nam Bắc như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Vân Dung, Quang Tuấn, Quốc Quân… nhưng đáng tiếc, họ đều không phải là gương mặt hút khách lắm. Phim cũng nhận được nhiều lời chê từ phía khán giả về nội dung, kỹ xảo, diễn xuất...
Dẫu vậy, Quỷ cẩu vẫn có mức doanh thu khá ổn với 10,5 tỷ đồng. Khâu sản xuất phim cho thấy đây không phải là dự án được đầu tư quá lớn. Do đó, khả năng ê-kíp thua lỗ là khá thấp, thậm chí còn có thể kiếm được lợi nhuận luôn nè
Trái lại, phim kinh dị Người mặt trời vẫn trụ rạp với khoảng vài chục vé bán ra, thu hơn 1,7 triệu đồng. Đây được xem là nỗi thất vọng lớn tại phòng vé cuối năm, không tạo sức hút vì chủ đề ma cà rồng chưa phải là món ăn được khán giả Việt ưa chuộng lắm
Tính đến hiện tại, phim thu hơn 5 tỷ đồng dù không gặp đối thủ mạnh. Khi ra mắt, dự án nhận nhiều lời chê về nội dung, cách khai thác kịch bản và diễn xuất dù có phần nhìn được đầu tư.
Loạt phim ngoại ế ẩm "thê thảm"
Ngoài các phim đứng ở top ba, doanh thu các phim còn lại đều ở mức thấp, dưới 2 tỷ đồng thôi các bạn ơi Đứng ở vị trí thứ tư là phim hoạt hình Thiếu niên và chim diệc với 1,8 tỷ đồng.
Một điều bất ngờ là bom tấn Wonka ăn khách quốc tế nhưng lại không thu hút tại rạp Việt, liên tiếp tụt hạng và giữ vị trí thứ năm với 1,3 tỷ đồng.
Phim có màu sắc gần với Noel nhất lại quy tụ dàn diễn viên ngôi sao như Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Sally Hawkins… Nhưng có lẽ tác phẩm chưa được chú ý vì thuộc thể loại nhạc kịch – vốn cũng không phải là món ăn được khán giả Việt ưa chuộng lắm
Ngoài ra, các phim còn lại đều không tạo được hiệu ứng tốt với khán giả. Phim Hàn Quốc Một mình vẫn ổn quy tụ hai ngôi sao Lee Dong Wook và Lim Soo Jung cũng chỉ đạt gần 500 triệu đồng.
Loạt phim ngoại như Điều ước, Tiễn vong, Yêu lại vợ ngầu… "thoi thóp" với số vé bán ra rất thấp, mức doanh thu chưa đến 150 triệu đồng
Sắp tới, sẽ có một phim Việt nữa ra mắt là Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Dự án thuộc thể loại hài hước với màu sắc trẻ trung, hiện đại, quy tụ dàn diễn viên được yêu thích như Thúy Ngân, Diệu Nhi, Khả Như, Kiều Minh Tuấn…
Nguồn: kenh14.vn