Chuyện là Facebook vừa "cà khịa" Apple về mức phí 30% trên iOS, và đương nhiên là Apple không ngồi yên để bị "diss" rồi nhé các bạn ơi!
Ai cũng biết là với các app iOS có tính năng mua bán gì đó, Apple sẽ "hốt" ngay 30% từ mỗi giao dịch. Hội dev app gọi đây là "khoản tiền cắt cổ" luôn á
Thậm chí ông lớn Facebook cũng lên tiếng "chửi thẳng mặt" Apple, kêu gọi "quả táo cắn dở" giảm phí đi để support các doanh nghiệp nhỏ và dev đang "sống trong đại dịch" này chứ.
Rồi Facebook còn chuẩn bị ra mắt tính năng tổ chức sự kiện online và bán vé luôn. Điểm hay là Facebook sẽ không ăn hoa hồng gì hết, để các bạn tổ chức nhận full tiền 100% đó nha!
Nhưng mà... Apple đã từ chối đề nghị của Facebook, và cấm luôn việc bán vé không qua hệ thống thanh toán App Store. Nghĩa là Apple vẫn "đòi cơm" 30% như thường nhé các bạn ơi
Thấy bực mình quá, Facebook liền định chèn dòng chữ "Apple sẽ nhận được 30% từ giao dịch này" mỗi khi user mua vé xem sự kiện trên app. Kiểu muốn cho mọi người biết tiền của họ bị "cắt cổ" đấy
Nhưng Apple cũng không phải dạng vừa đâu! Họ "phản đòn" ngay bằng cách viện dẫn quy định App Store - cấm dev hiển thị thông tin "không liên quan". Thế là Facebook phải gỡ thông điệp đó xuống thôi
"Giờ hơn lúc nào hết, chúng ta cần giúp mọi người hiểu được số tiền họ định support doanh nghiệp nhỏ thực sự đi đâu. Rất tiếc là Apple đã từ chối thông báo minh bạch về mức thuế 30% này, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cung cấp thông tin đến user", Facebook tuyên bố trong thông cáo.
Còn Apple thì im lặng hoàn toàn, không bình luận gì về drama này cả
Chưa hết nhé! Epic Games (team làm Fortnite đó) cũng đang "đánh nhau" với Apple vì mức phí 30% này. Epic còn tích hợp luôn hệ thống thanh toán riêng vào game thay vì dùng của Apple, và boom - Fortnite bị Apple xóa khỏi App Store vì "vi phạm chính sách" rồi đó các bạn!
Nguồn: kenh14.vn