Drama bằng sáng chế giữa Apple và RED Digital Camera vừa khép lại với kết cục "plot twist" - hãng camera chuyên nghiệp thắng thẳng tay luôn!
Câu chuyện là thế này: Apple không vừa ý khi RED đang "flex" bằng sáng chế codec ProRes RAW, còn thu phí bản quyền từ các đơn vị khác muốn xài công nghệ này nữa. Hiện giờ ai muốn dùng codec ProRes RAW - cái mà tạo ra file gốc nhẹ "phát sợ" của RED - đều phải móc hầu bao trả tiền cho hãng camera đình đám này.
Apple đã "lật tẩy" rằng bằng sáng chế của RED dựa trên hai bằng sáng chế có sẵn từ trước. Một cái cho công nghệ ghi hình RAW lossless ở độ phân giải HD, 2K và 4K, còn cái kia cho kỹ thuật xử lý dữ liệu từ sensor RAW. Táo khuyết khẳng định vì RED "đu" theo hai bằng sáng chế này nên không được đăng ký bản quyền riêng.
Nhưng mà RED Digital Camera không phải dạng vừa đâu nhé! Họ viết hẳn một bài "luận văn" siêu chi tiết chứng minh công nghệ của mình hoàn toàn khác biệt. Và kết quả? Tòa án "real" với RED, bác đơn kiện của Apple ngay lập tức
Nhưng plot twist tiếp nè - RED vẫn giữ thái độ cực kỳ "friendly" và sẵn sàng hòa giải! Chủ tịch RED Camera Jarred Land chia sẻ:
"Để rõ ràng, như tôi đã từng nói, chuyện này chưa bao giờ là Apple đấu với RED. Trước giờ luôn là Apple + RED, và đây cũng chỉ là một trong rất nhiều bước để làm rõ cách chúng tôi làm việc với nhau trong tương lai. Việc tích hợp công nghệ của RED vào Metal framework của Apple để hỗ trợ playback R3D theo thời gian thực đang tiến triển tốt, vượt xa mọi kỳ vọng. Chúng tôi rất háo hức để xem Mac Pro và màn hình XDR Pro sẽ đem lại sức mạnh ra sao tới hệ sinh thái RED."
Còn Apple thì đã hỗ trợ ProRes RAW trong bản update Final Cut Pro từ năm ngoái rồi đấy.
Nguồn: tinhte.vn