Năm 2018 này, Apple có vẻ như đang "làm khó" fan hâm mộ của mình quá đấy! Dù là "ông lớn" công nghệ được yêu thích toàn cầu với những sản phẩm cao cấp, nhưng không phải lúc nào táo khuyết cũng làm hài lòng người dùng đâu nhé.
1. Tăng giá "chóng mặt" mọi thứ luôn
Apple năm nay tăng giá gần như tất tần tật các sản phẩm, mà mức tăng thì... đau ví vô cùng. iPhone "giá rẻ" nhất cũng tăng thêm 50 USD. Apple Watch mới? Tăng thêm 70 USD.
iPad Pro tăng thẳng 150 USD cho giá khởi điểm. MacBook Air mới cũng "đu theo trend" với mức tăng 200 USD. Còn Mac Mini thì "xịn" nhất, tăng luôn 300 USD. Dù sản phẩm có nhiều cải tiến đấy, nhưng tăng giá kiểu này thì làm sao mà "chạm tới táo" được nữa chứ
2. Vứt bỏ iPhone SE - chiếc iPhone nhỏ xinh giá ngon
Năm 2017, bạn vẫn còn cơ hội mua iPhone SE với màn hình 4 inch siêu compact, giá chỉ 350 USD thôi. Nhưng 2018, Apple quyết định "khai tử" em nó rồi. Giờ muốn mua iPhone rẻ nhất cũng phải móc ví 449 USD cho iPhone 7.
Các chuyên gia còn bảo quyết định này khiến Apple "fail" toàn tập tại thị trường Ấn Độ luôn đấy.
3. HomePod ra đời - "chỉ biết hát" thôi
Tháng 2, Apple tung ra loa thông minh HomePod với chất lượng âm thanh đỉnh của chóp. Nhưng mà... chỉ vậy thôi. Một chiếc loa "thông minh" mà chỉ nghe nhạc được thì thất vọng vô cùng!
HomePod không trả lời câu hỏi được mấy, không "chơi" với Android, không nghe Spotify được. Mà giá lại 350 USD, đắt gấp mấy lần Amazon Echo hay Google Home. Chơi có vui đâu?
4. Sự kiện tháng 9 "spoil hết rồi"
Sự kiện ra mắt iPhone tháng 9 với bộ ba iPhone mới và Apple Watch Series 4 thực sự làm fan buồn hiu. Lý do? Mọi thứ đều bị leak hết từ trước rồi, không còn bất ngờ gì cả.
iPhone Xs và Xs Max thì không có gì ấn tượng, thiết kế y chang, tính năng mới thì... không có mấy. iOS 12 cũng chỉ cải tiến hiệu năng chứ không có gì wow lắm.
5. Cái tên iPhone mới "khó nhằn" vô đối
Năm 2017, Apple tung ra iPhone X (đọc là "ten" - số 10 nhé) để kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời. Nghe cũng hợp lý đấy.
Nhưng 2018, Apple lại tiếp tục đặt tên theo kiểu này: iPhone Xs, Xs Max và XR. Giờ phải gọi là "iPhone ten-ess", "iPhone ten-ess max" và "iPhone ten-arr". Còn XR trong iPhone XR thì... không có nghĩa gì cả. Gọi tên thôi mà khó như đọc tên thuốc vậy
6. iPhone Xs "hên xui" không có gì mới
Theo truyền thống, phiên bản "s" thường giữ nguyên thiết kế nhưng nâng cấp cấu hình và tính năng. iPhone Xs năm nay cũng có chip mạnh hơn, camera tốt hơn.
Nhưng ngoài ra? Không có gì thêm cả. Giá vẫn giữ ở mức 1.000 USD, trong khi iPhone X bị khai tử. Cảm giác như Apple chỉ muốn "duy trì" dòng iPhone giá 1.000 USD thay vì tập trung vào trải nghiệm người dùng vậy.
7. iPad Pro đẹp nhưng vẫn "thiếu xíu"
iPad Pro 2018 thực sự đẹp xuất sắc với thiết kế mới hoàn toàn, phần cứng khủng để thay thế laptop. Nhưng mà vẫn còn nhiều điểm trừ lắm.
Apple đổi sang cổng USB-C nhưng lại không cho kết nối ổ cứng ngoài. Không hỗ trợ chuột và trackpad vì cho rằng màn hình cảm ứng là đủ rồi. Vậy nên dù Apple kêu iPad Pro là "máy tính thực thụ", nhiều người vẫn phải lắc đầu ngao ngán thôi.
8. Black Friday của Apple = Thất vọng đen tối ️
Apple thổi phồng sự kiện mua sắm 4 ngày Black Friday của mình. Ai mong đợi giảm giá sản phẩm mới thì... đừng có mơ!
Về cơ bản chỉ là tặng thẻ quà tặng khi mua hàng thôi. Thất vọng nhất là thẻ này chỉ dùng được cho sản phẩm cũ. Ví dụ bạn nhận thẻ 50 USD, chỉ mua được iPhone 7 hoặc 8, chứ không mua được iPhone Xs hay Xs Max. Thẻ iPad thì không dùng được cho iPad Pro mới, tương tự với Apple Watch Series 4. Có vẻ Apple không cần Black Friday để bán hàng rồi
9. MacBook Air mới "mới mà không mới"
Nguồn: kenh14.vn