Chương trình nghe hay ho mà thực tế lại flop không phanh đấy các bạn ơi!
Tháng 8 năm ngoái, Apple công bố chương trình cho phép các cửa hàng sửa chữa độc lập (không phải Apple Store chính chủ) được mua linh kiện để thay thế cho iPhone hỏng. Nghe qua thì ai cũng nghĩ đây là tin vui, sửa iPhone sẽ dễ thở hơn. Nhưng không, Apple lại đưa ra một đống điều khoản khắt khe đến mức các cửa hàng đọc xong là... bye luôn!
Trang tin tức Vice đã leak được bản hợp đồng này, và phải nói là nội dung khá "kinh dị" nha mọi người. Apple có quyền cử người đến cửa hàng bất cứ lúc nào để check xem có xài linh kiện đúng chuẩn không. Mà drama nhất là: nếu cửa hàng dám dùng linh kiện bên thứ 3 thì sẽ bị phạt tới 1000 USD mỗi lần! Chưa hết, cửa hàng còn phải trả tiền cho mấy ông chuyên viên đến kiểm tra nữa chứ. Vừa bị phạt vừa phải trả lương người ta luôn, chịu không nổi!
Còn một điều nữa này, nếu cửa hàng tham gia rồi nhưng sau đó muốn quit thì Apple vẫn có quyền cử người đến "soi" trong vòng 5 năm tiếp theo! 5 năm đó các bạn ơi, dài như cuộc đời vậy!
Và đây là phần ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng: mỗi lần sửa máy, cửa hàng phải lấy thông tin cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ nhà của khách để... gửi về cho Apple. Privacy đâu rồi mọi người?
Dù vậy vẫn có một số cửa hàng "dũng cảm" tham gia chương trình, đó là những nơi tự tin 100% linh kiện của mình đều từ Apple và "sẵn sàng chào đón những chuyên viên đến kiểm tra nếu cần thiết". Chắc họ không ngại gì cả!
Nguồn: kenh14.vn