Ủa trời ơi, nghe xong chỉ biết hỏi là: "Cầu thang vàng hay sao mà đắt thế?" Theo số liệu từ BuildZoom, Apple chuẩn bị rải 23,6 triệu USD để "lột xác" cửa hàng Apple Store tại San Francisco. Trong đó, 19 triệu dành cho việc làm đẹp mặt tiền tòa nhà, và đặc biệt có tận 1 triệu USD được dành riêng cho... chiếc cầu thang! Đúng là giàu thật sự
Nhưng mà hẹn, đây mới chỉ là con số ước lượng thôi nha! Vì Apple đã chuyển cả 23,6 triệu USD cho San Francisco City Hall trước khi bắt đầu xây dựng rồi. Còn chi phí thực tế có thể còn "xịn" hơn nữa đó!
Ngoài cái cầu thang trị giá 1 triệu USD "gây sốc" kia, Apple còn dành 82.000 USD để sửa mái nhà. Nhưng tí hon nhất là logo Apple - chỉ tốn có 2.000 USD thôi. Contrast ghê ha
Chưa hết đâu nè! "Táo khuyết" còn chi 50.000 USD cho hệ thống hỗ trợ màn hình video siêu to khổng lồ trong store. Mà riêng cái màn hình đó trước đó đã "ngốn" của Apple tới 1,5 triệu USD rồi. Flex nhẹ một chút thôi
Cuối cùng, Apple dành thêm 50.000 USD cho hệ thống giá kệ, 800.000 USD cho thiết bị năng lượng mặt trời trên mái (xanh thật đấy!) và 2,28 triệu USD để upgrade hệ thống đài phun nước của tòa nhà. Sang chảnh hết nấc luôn!
Cửa hàng mới ở San Francisco này đại diện cho phong cách thiết kế Apple Store thế hệ mới của Apple đó. Ngoài cửa kính trượt khổng lồ "xịn xò", store này còn có cả quảng trường công cộng riêng nữa kìa. Vibe chill phết!
Nguồn: soha.vn