Apple vừa thả thính những bức ảnh đầu tiên về cửa hàng flagship thứ 13 của hãng tại thư viện Carnegie 116 tuổi ở thủ đô Washington, Mỹ nè các bạn ơi! Đây là dự án phục dựng "xịn xò" nhất, mang tính lịch sử và tham vọng khủng khiếp luôn nha (tốn hơn 30 triệu USD để làm lại đấy ). Nơi này sẽ trở thành điểm tổ chức các sự kiện Today at Apple cực chất. Dự kiến từ ngày 18/5 tới, một loạt chương trình Today at Apple sẽ diễn ra liên tục trong 6 tuần với sự góp mặt của các nghệ sĩ địa phương đấy nhé!
Apple không "ăn trọn" toàn bộ thư viện đâu nha, không gian thư viện vẫn được chia sẻ với trung tâm lịch sử D.C bao gồm thư viện nghiên cứu Kiplinger, 3 phòng trưng bày và 1 bảo tàng. Apple vẫn tiếp tục hợp tác với công ty kiến trúc Foster + Partners, cùng với sự tham gia của chính giám đốc thiết kế huyền thoại Jony Ive để thực hiện công trình này. Jony Ive chia sẻ rằng ông muốn kết hợp giữa cũ và mới, giữa lịch sử và đương đại. Vì vậy, Apple đã giữ lại lối kiến trúc ban đầu của thư viện, phục dựng nhiều chi tiết đặc trưng từ thế kỷ 20 và thêm vào vài điểm nhấn hiện đại để phù hợp với việc trưng bày các sản phẩm và các mục đích khác nhau ở Store
Gần 1 nửa nhân viên ở đây là người sống tại Washington DC, còn số khác đến từ Apple Store từ khắp nơi. Đội ngũ này có thể nói tới 27 thứ tiếng khác nhau luôn, trong đó có hơn 20 thành viên thông thạo cả Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ nữa á
Phòng đọc sách tầng 1 vào năm 1908 và hiện tại.
Quầy lưu hành (nơi mượn - trả - gia hạn tài liệu) năm 1903 và hiện tại.
Nguồn: tinhte.vn