KiKute7994
New member
Ứng dụng Zao vừa mới ra lò đã "gây bão" khắp cõi mạng trong tích tắc, nhưng plot twist là càng hot thì lại càng nhiều drama về chuyện bảo mật thông tin cá nhân nè các bạn ơi
Với khả năng cho phép anh em tạo ra một video deepfake gần như "thần tốc" bằng cách ghép mặt mình vào thân ngôi sao nổi tiếng, Zao - sản phẩm của team đứng sau mạng xã hội Momo Inc. - đã trở thành cái tên siêu đình đám từ thứ Sáu tuần trước.
Theo báo South China Morning Post đưa tin, hashtag #zao đã "ẵm" hơn 8 triệu lượt xem trên Weibo (tức là Twitter phiên bản Tàu á). Còn theo Bloomberg, Zao đã bay thẳng lên top 1 bảng xếp hạng app miễn phí trên iOS App Store Trung Quốc vào Chủ nhật vừa rồi và đến giờ vẫn còn "ngự trị" tại đó luôn đó
App này hoạt động thế nào? Dễ đến mức... sợ á!
Bạn chỉ cần chụp một tấm selfie "nhìn nghiêng cũng xinh", rồi khuôn mặt của bạn sẽ được "dán" ngay vào thân hình của các ngôi sao điện ảnh đình đám như Leonardo DiCaprio, Sheldon trong The Big Bang Theory, hay John Bradley trong Game of Thrones. Mà bạn chỉ có thể up ảnh mặt mình vào những cảnh phim/TV có sẵn trong app thôi nhé - không phải là bạn có thể thêm mặt ai đó vào cảnh quay bất kỳ như vụ án hình sự hay sự kiện chính trị gì đâu.
Anh bạn Twitter "Allan Xia" đã thử nghiệm thay mặt DiCaprio trong các cảnh phim kinh điển như Titanic và Romeo + Juliet của Baz Lurhmann. Và guess what? Tất cả chỉ mất có 8 giây thôi nha! Chất lượng video deepfake thì xịn sò đỉnh cao luôn
Matthew Brennan - một user Twitter khác - cũng thử đổi mặt mình thành Sheldon, và mặc dù không "xịn xò" bằng video trên, nhưng đoạn clip deepfake được tạo ra cũng chỉ trong vài giây mà thôi.
Còn anh bạn Sam Driver-Tweddell trên Twitter thì đã thay thế Samwell Tarly trong Game of Thrones luôn á
Nhưng mà... plot twist đây rồi!
Dù Zao viral thế nào đi nữa, thì với tư cách là một app chuyên tạo deepfake, nó đã kéo theo một loạt drama về quyền riêng tư không thể tránh khỏi. Đặc biệt là trong quá trình upload ảnh, khi mà bạn có thể thêm ảnh có sẵn của mình, hoặc chụp mới bằng chính app này - bao gồm cả những khoảnh khắc bạn nháy mắt để hỗ trợ app tạo ra những thước phim deepfake chân thực nữa đó.
Theo nhà phát hành, trong bản "Thỏa thuận người dùng" mới được chỉnh sửa của Zao, họ tuyên bố có quyền "tự do, không thể chối bỏ, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, và có thể tái cấp phép" đối với BẤT KỲ nội dung nào được up lên app. Nghe mà muốn "toang" hết cả
Chính vì thế, người dùng đã "tấn công" app bằng hơn 4.000 review 1 sao, kéo điểm xuống còn 1.9/5, phần lớn đều phàn nàn về vấn đề riêng tư.
Nhà phát hành cho biết Zao đã cập nhật "Thỏa thuận người dùng" thêm một lần nữa, khẳng định bất kỳ ảnh selfie hay video nào được thêm vào app sẽ không được dùng vào việc gì khác ngoài cải tiến ứng dụng hoặc những việc mà người dùng đã đồng ý trước đó.
Điểm quan trọng là, app cho biết bất kỳ nội dung nào bị xóa bởi người dùng sẽ bị xóa khỏi máy chủ của Zao luôn, mặc dù nghe thì cứ... hơi "sus" á
"Chúng tôi hiểu những quan ngại về quyền riêng tư. Chúng tôi đã tiếp nhận phản hồi, và sẽ khắc phục những vấn đề mà chúng tôi chưa xem xét, nên sẽ cần thời gian" - đó là những gì tài khoản Weibo của Zao đăng tải.
Nền tảng nhắn tin WeChat của Trung Quốc thì đã chặn toàn bộ các nội dung chia sẻ từ Zao kể từ thứ Hai tuần này luôn rồi đó
Nguồn: soha.vn