Chưa bao giờ một ứng dụng có tên "nặng đô" thế này lại viral đến vậy! Theo Financial Times, app có tên "Are You Dead?" (tạm dịch: "Bạn đã qua đời chưa?") đang là ứng dụng trả phí hot nhất trên Apple Store Trung Quốc, phản ánh đúng những thay đổi xã hội đang diễn ra siêu nhanh ở đất nước tỷ dân này.
**Check-in không kịp là "toang" luôn**
App này có tên tiếng Trung là Sile Me, hoạt động đơn giản nhưng hơi... rùng mình. Người dùng phải "điểm danh" bằng cách nhấn nút mỗi ngày. Nếu quên không bấm trong 2 ngày liên tiếp, app sẽ tự động gửi tin nhắn đến người liên hệ khẩn cấp mà bạn đã setup sẵn. Kiểu "xác nhận còn sống" ấy, nghe hơi creepy nhưng lại cần thiết vãi!
Theo FT, app này bùng nổ đúng lúc giới trẻ Trung Quốc đang chọn lối sống solo thay vì kết hôn lập nghiệp. Trong khi đó, người già thì ngày càng bị bỏ lại một mình ở nhà, không ai chăm sóc. Thực trạng đáng buồn quá đi mất!
Bà Wei-Jun Jean Yeung, chuyên gia nhân khẩu học tại Đại học Quốc gia Singapore, khẳng định thị trường đang có nhu cầu thật sự với loại app này.
"Khi tỷ suất sinh giảm, tuổi thọ tăng, hôn nhân suy giảm và tỷ lệ ly hôn tiếp tục đi lên... tất cả những yếu tố này đang tạo ra xu hướng gia đình độc thân chỉ có một người," bà Yeung nói. "Bởi vậy mối lo ngại báo tử này là có thật."
**Con số không nói dối**
FT cho biết Trung Quốc đã ghi nhận năm thứ ba liên tiếp dân số giảm vào năm 2024. Năm 2023, họ còn mất luôn ngôi vị quốc gia đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ nữa chứ!
Tại Trung Quốc, người già sống một mình ngày càng nhiều, trong khi gen Z đủ khả năng chăm sóc họ lại ít dần, đặc biệt ở vùng nông thôn khi thanh niên đổ xô lên thành phố kiếm sống.
Còn giới trẻ thì chọn độc thân, hoặc kết hôn muộn và sinh ít con hơn. Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ hộ gia đình chỉ một người đã tăng lên 19,5% vào năm 2024, so với 7,8% cách đây 20 năm. Tăng gấp đôi rưỡi luôn á!
Bà Lyu - một trong ba nhà đồng sáng lập trẻ của app - cho biết nhóm người dùng chính là gen Z sống một mình ở các thành phố lớn, đặc biệt là các bạn nữ khoảng 25 tuổi.
Những người này dễ "trải qua cảm giác cô đơn do thiếu người để giao tiếp, đi kèm với nỗi lo về những sự cố bất ngờ có thể xảy ra mà không ai hay biết," bà Lyu chia sẻ.
**Vibe "tang ping" phiên bản 2.0**
Chuyên gia Biao Xiang thuộc Viện Nhân học Xã hội Max Planck phân tích sâu hơn: giới trẻ Trung Quốc được dạy rằng nếu cố gắng sẽ thành công. Nhưng giấc mơ đó đã vỡ tan khi kinh tế chậm lại và việc làm ngày càng khan hiếm.
Theo ông Xiang, việc tải app này là cách thể hiện sự bi quan ngầm, giống như trào lưu "tang ping" (nằm phẳng) hay "bailan" (mặc kệ) - những khái niệm thể hiện việc bỏ cuộc trước hiện thực vô vọng.
"Khi mọi người tải ứng dụng này, tôi coi nó như một dạng phản ánh của giới trẻ trong xã hội. Thực chất, họ đang thể hiện một sự hoang mang và một nỗi lo âu nhất định," chuyên gia Xiang nói.
Tuy nhiên nhiều người cho rằng app này có ý nghĩa thực tế hơn với người cao tuổi, dù các cụ ở vùng sâu vùng xa có thể khó xài.
Bà Yeung cho rằng app này và các thiết bị tương tự (như sensor gắn tủ lạnh hoặc tivi để phát hiện xem có ai dùng không, rồi gửi cảnh báo cho người thân) sẽ càng quan trọng khi dân số già đi.
"Sống một mình không có nghĩa là cô đơn, nhưng chắc chắn tồn tại nguy cơ bị cô lập khỏi các hoạt động khác của xã hội. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích mọi người kết nối và tham gia xã hội trong cộng đồng," bà Yeung nói.
**Tranh cãi về cái tên "nặng đô"**
Dân mạng Trung Quốc khen app hay đấy nhưng thắc mắc về cái tên có từ "chết" trong đó. Trên Apple Store quốc tế, app được đổi tên thành Demumu cho... nhẹ nhàng hơn.
Chuyên gia Hu Xijin gợi ý: "Tôi đề nghị đổi tên thành 'Are You Alive?' (Bạn còn sống không?) vì nó sẽ mang lại sự thoải mái tâm lý nhiều hơn cho người cao tuổi sử dụng."
Nhưng bà Lyu - nhà sáng lập - khẳng định tên này không có ý "xấu". "Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở để chúng ta trân trọng hiện tại," bà Lyu giải thích.
Dù sao thì app này cũng phản ánh một thực trạng đáng lo ngại đấy! Các bạn nghĩ sao về ứng dụng này?
Nguồn: genk.vn
**Check-in không kịp là "toang" luôn**
App này có tên tiếng Trung là Sile Me, hoạt động đơn giản nhưng hơi... rùng mình. Người dùng phải "điểm danh" bằng cách nhấn nút mỗi ngày. Nếu quên không bấm trong 2 ngày liên tiếp, app sẽ tự động gửi tin nhắn đến người liên hệ khẩn cấp mà bạn đã setup sẵn. Kiểu "xác nhận còn sống" ấy, nghe hơi creepy nhưng lại cần thiết vãi!
Theo FT, app này bùng nổ đúng lúc giới trẻ Trung Quốc đang chọn lối sống solo thay vì kết hôn lập nghiệp. Trong khi đó, người già thì ngày càng bị bỏ lại một mình ở nhà, không ai chăm sóc. Thực trạng đáng buồn quá đi mất!
Bà Wei-Jun Jean Yeung, chuyên gia nhân khẩu học tại Đại học Quốc gia Singapore, khẳng định thị trường đang có nhu cầu thật sự với loại app này.
"Khi tỷ suất sinh giảm, tuổi thọ tăng, hôn nhân suy giảm và tỷ lệ ly hôn tiếp tục đi lên... tất cả những yếu tố này đang tạo ra xu hướng gia đình độc thân chỉ có một người," bà Yeung nói. "Bởi vậy mối lo ngại báo tử này là có thật."
**Con số không nói dối**
FT cho biết Trung Quốc đã ghi nhận năm thứ ba liên tiếp dân số giảm vào năm 2024. Năm 2023, họ còn mất luôn ngôi vị quốc gia đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ nữa chứ!
Tại Trung Quốc, người già sống một mình ngày càng nhiều, trong khi gen Z đủ khả năng chăm sóc họ lại ít dần, đặc biệt ở vùng nông thôn khi thanh niên đổ xô lên thành phố kiếm sống.
Còn giới trẻ thì chọn độc thân, hoặc kết hôn muộn và sinh ít con hơn. Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ hộ gia đình chỉ một người đã tăng lên 19,5% vào năm 2024, so với 7,8% cách đây 20 năm. Tăng gấp đôi rưỡi luôn á!
Bà Lyu - một trong ba nhà đồng sáng lập trẻ của app - cho biết nhóm người dùng chính là gen Z sống một mình ở các thành phố lớn, đặc biệt là các bạn nữ khoảng 25 tuổi.
Những người này dễ "trải qua cảm giác cô đơn do thiếu người để giao tiếp, đi kèm với nỗi lo về những sự cố bất ngờ có thể xảy ra mà không ai hay biết," bà Lyu chia sẻ.
**Vibe "tang ping" phiên bản 2.0**
Chuyên gia Biao Xiang thuộc Viện Nhân học Xã hội Max Planck phân tích sâu hơn: giới trẻ Trung Quốc được dạy rằng nếu cố gắng sẽ thành công. Nhưng giấc mơ đó đã vỡ tan khi kinh tế chậm lại và việc làm ngày càng khan hiếm.
Theo ông Xiang, việc tải app này là cách thể hiện sự bi quan ngầm, giống như trào lưu "tang ping" (nằm phẳng) hay "bailan" (mặc kệ) - những khái niệm thể hiện việc bỏ cuộc trước hiện thực vô vọng.
"Khi mọi người tải ứng dụng này, tôi coi nó như một dạng phản ánh của giới trẻ trong xã hội. Thực chất, họ đang thể hiện một sự hoang mang và một nỗi lo âu nhất định," chuyên gia Xiang nói.
Tuy nhiên nhiều người cho rằng app này có ý nghĩa thực tế hơn với người cao tuổi, dù các cụ ở vùng sâu vùng xa có thể khó xài.
Bà Yeung cho rằng app này và các thiết bị tương tự (như sensor gắn tủ lạnh hoặc tivi để phát hiện xem có ai dùng không, rồi gửi cảnh báo cho người thân) sẽ càng quan trọng khi dân số già đi.
"Sống một mình không có nghĩa là cô đơn, nhưng chắc chắn tồn tại nguy cơ bị cô lập khỏi các hoạt động khác của xã hội. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích mọi người kết nối và tham gia xã hội trong cộng đồng," bà Yeung nói.
**Tranh cãi về cái tên "nặng đô"**
Dân mạng Trung Quốc khen app hay đấy nhưng thắc mắc về cái tên có từ "chết" trong đó. Trên Apple Store quốc tế, app được đổi tên thành Demumu cho... nhẹ nhàng hơn.
Chuyên gia Hu Xijin gợi ý: "Tôi đề nghị đổi tên thành 'Are You Alive?' (Bạn còn sống không?) vì nó sẽ mang lại sự thoải mái tâm lý nhiều hơn cho người cao tuổi sử dụng."
Nhưng bà Lyu - nhà sáng lập - khẳng định tên này không có ý "xấu". "Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở để chúng ta trân trọng hiện tại," bà Lyu giải thích.
Dù sao thì app này cũng phản ánh một thực trạng đáng lo ngại đấy! Các bạn nghĩ sao về ứng dụng này?
Nguồn: genk.vn