Phạm Thị Thanh Hường đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Phân tích và Đầu tư Tài chính Trường Đại học Ngoại thương. Hai năm lên Hà Nội sinh sống và học tập cũng là hai năm cô nàng cảm thấy bản thân trưởng thành và học hỏi được nhiều điều nhất. Có được có mất, nhưng Thanh Hường đều cảm thấy mỗi việc, mỗi người đi qua đều để lại một bài học ý nghĩa và giúp cô từng bước level up bản thân
Lần đầu tham gia một cuộc thi học thuật và là người dẫn dắt nhóm, mình cùng các thành viên đã giành luôn giải Quán quân "Cuộc thi Tiếng Anh và Tìm hiểu kiến thức Kinh tế The Conquerors 2023" của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây có lẽ không phải thành tích quá lớn, nhưng lại là một trải nghiệm thử thách với bản thân mình nè. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, mục tiêu mình đặt ra không phải là bất kỳ ngôi vị nào, mà là sự chỉn chu của sản phẩm và sự tâm huyết hết mình để không phải tiếc nuối bất kỳ điều gì. Mình luôn cố gắng tập trung vào quá trình thay vì mục tiêu. Nếu chỉ chăm chăm vào mục tiêu mà không "vẽ ra đường đi nước bước" thì mình cũng sẽ chỉ thấy mơ hồ vô định về mục tiêu ấy, như việc bạn muốn đến điểm nào đó nhưng lại chẳng biết xem và đi theo Google Maps thế nào. Đây cũng là mindset mình ứng dụng trong việc học tập cũng như trong cuộc sống nói chung mà mình vô cùng tâm đắc
Hiện tại, mình cũng đang đảm nhiệm vị trí Project Leader một cuộc thi Phân tích Tài chính FBF Financial Research Challenge và là thành viên Ban Chuyên môn của Hội sinh viên Khoa. Đây là cơ hội tuyệt vời mình có được khi là một sinh viên của Khoa Tài chính - Ngân hàng, được tiếp xúc và học hỏi với những anh chị bạn bè cùng định hướng, được tiếp xúc và trao đổi với những giảng viên đầy tâm huyết
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn học thuật của một sinh viên Tài chính có vẻ "mọt sách", mình cũng hứng thú với các hoạt động ngoại khóa như nhảy múa hay catwalk tại một số sự kiện lớn nhỏ của trường (FTU Fashion Show 2022, FTU Summer Festival 2022, FTU's Day 2022). Bản thân mình luôn là sự pha trộn hai sắc thái dường như đối lập nhau giữa những con số của bảng điện, báo cáo tài chính và sự bay bổng của nghệ thuật
Khoảng thời gian khó khăn nhất với mình là lúc chân ướt chân ráo lên Đại học. Mình thật sự choáng ngợp với sự giỏi giang và năng nổ của các bạn từ khắp các tỉnh thành, bị cuốn theo áp lực phải đi thực tập, phải khởi nghiệp,... khiến mình kiệt sức tinh thần do Peer Pressure - mọi người hay gọi là "đặc sản" khó tránh của Ngoại thương Mình đã từng nghĩ áp lực đồng trang lứa cũng tốt khi nó khiến mình luôn cố gắng "bằng bạn bằng bè". Nhưng càng cuốn theo những áp lực đó, mình càng dần mất đi sự hào hứng, chỉ cảm thấy hụt hẫng và trống vắng khi cố gắng mãi mà chẳng được như bạn bè.
Mình tìm ra Self-pressure (Sự tự áp lực bản thân) mới là người bạn đồng hành tốt, khi ấy mình cố gắng vì mình thật sự muốn đạt được mục tiêu đó, chứ chẳng phải vì... bạn có thì mình cũng phải có. Mình chỉ cần cặm cụi học và làm những việc phù hợp với bản thân thì chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công của riêng mình
Mỗi người có một xuất phát khác nhau, cuộc đời riêng và lối đi riêng, so sánh ngang vậy chẳng phải quá khập khiễng sao?
Nguồn: svvn.tienphong.vn