VitCandy6835
New member
Dù đang dẫn trước tuyển Việt Nam nhưng các chàng trai Saudi Arabia lại đang bị fan nhà "ném đá" tơi bời trên mạng xã hội. Tình hình là vầy này!
**Áp đảo mà vẫn bị chê tơi tả**
Mặc dù tuyển Việt Nam đã chơi khá ổn ở hiệp 1, giữ được phòng ngự chắc chắn trước đội đầu bảng B Saudi Arabia (chỉ để họ dứt điểm có 4 lần thôi nha), nhưng cuối cùng thì bóng vẫn lọt lưới Tấn Trường rồi. "Chim ưng xanh" ghi được bàn và dẫn trước 1-0.
Lẽ ra với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 70% và đang dẫn trước, các CĐV Saudi Arabia phải vui mới phải. Nhưng không, họ lại khó tính vô cùng luôn! Ngay sau khi tài khoản Twitter chính thức của ĐTQG Saudi Arabia đăng kết quả hiệp 1, hàng loạt comment "gạch đá" đã xuất hiện như vũ bão.
**Drama nội bộ: Fan chỉ trích cầu thủ Al Hilal**
Phần lớn mũi nhọn đều nhắm thẳng vào hội anh em Al Hilal trong đội tuyển, bao gồm đội trưởng Al Faraj, Nasser Al Salem và Salem Al Dawsari. Fan nhà bảo lối chơi của nhóm này chưa thuyết phục tí nào, yêu cầu HLV Herve Renard nên cho cầu thủ từ các CLB khác cơ hội nhiều hơn.
Phải nói là trong đội hình Saudi Arabia có tận 8 cầu thủ đến từ Al Hilal đó, chiếm số đông nhất luôn. Al Hilal là CLB giàu truyền thống bậc nhất giải Saudi Professional League với 17 lần vô địch cơ mà!
Thậm chí có comment còn so sánh các cầu thủ Al Hilal chơi bóng "như trẻ con" nữa là. Một bình luận khác thì thẳng thừng gọi đội trưởng Al Faraj là cầu thủ kém cỏi. Nhắc lại là anh này cũng chính là người cố tình gây sự với Quế Ngọc Hải, khiến cả hai cùng ăn thẻ vàng ở hiệp 1 đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn