Hôm 28/5 vừa rồi, AOA đã chính thức comeback với mini-album thứ 5 "Bingle Bangle" cùng MV ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là lần đầu tiên 6 cô gái nhà FNC quay lại sau 1 năm rưỡi vắng bóng tại quê nhà, và cũng là màn trình diễn đầu tiên kể từ khi ChoA rời nhóm vào năm ngoái.
Vì ChoA là main vocal của AOA nên khi cô nàng rời đi, netizen Hàn đã tỏ ra lo lắng không biết ai sẽ gánh team về mặt giọng hát. Thậm chí có ý kiến còn so sánh ChoA với Taeyeon của SNSD luôn
Nhiều bình luận khá "toxic" đã xuất hiện:
- "Khoảng trống mà ChoA để lại là quá lớn."
- "Có một thực tế là nếu hôm nay bài này đạt vị trí thứ 3 thì ngày mai sẽ đứng thứ 10, ngày mốt rớt top 20 và 3 ngày sau chỉ đạt hạng 50."
- "AOA trông như bù nhìn khi mất ChoA, chẳng khác gì SNSD thiếu Taeyeon."
Nghe mà thấy hơi quá lời nhỉ?
Tuy nhiên, cũng có không ít người đã "quay xe" và dành lời khen cho các cô gái vì "Bingle Bangle" vẫn cực kỳ bắt tai dù không có ChoA:
- "Phần hát của Yuna hay hơn tôi tưởng đấy. Seolhyun cũng làm tốt trong killing part. Ca khúc này khá bắt tai dù không có ChoA."
- "Bài hát này hoàn toàn phù hợp với AOA giống bài 'Heart Attack'. Bản thân tôi nghĩ ca khúc này nghe dễ thương hơn khi không có ChoA, ngoài Seolhyun ra thì 5 thành viên còn lại cũng toả sáng theo cách riêng của mình."
- "Ca khúc mới đỉnh thật. Chúc AOA may mắn và thành công nhé."
Nguồn: kenh14.vn