Vừa đặt chân đến huyện Đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hơn 40 chiến sĩ tình nguyện Hè từ TP. HCM đã ngay lập tức "lăn xả" vào công việc. Các bạn trẻ này là đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ thành phố mang theo cả nhiệt huyết và quyết tâm thực hiện 3 công trình thanh niên siêu ý nghĩa!
Ba công trình thiện nguyện làm ấm lòng người dân đảo
Đầu tiên phải kể đến công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại tuyến đường Hùng Vương, xã Ngũ Phụng - nơi từ nay sẽ tràn ngập sắc đỏ cờ sao vàng tung bay, vừa đẹp vừa tràn đầy niềm tự hào dân tộc
Tiếp theo là công trình lắp đặt đèn năng lượng Mặt trời thắp sáng tuyến đường quê tại khu dân cư kiểu mẫu xã Ngũ Phụng. Từ giờ, bà con đi lại ban đêm sẽ an toàn hơn, sáng rực cả con đường luôn!
Và không thể thiếu công trình "Vì đàn em" tại trường Tiểu học Ngũ Phụng. Các anh chị tình nguyện đã sơn vẽ, trang trí "Thư viện mơ ước" cực xinh, lắp đặt máy vi tính hiện đại, sơn lại cổng trường bắt mắt. Nhìn mà muốn quay lại làm học sinh luôn á!
Mùa hè đáng nhớ của các em nhỏ trên đảo
Ngoài làm công trình, các anh chị áo xanh còn tổ chức sinh hoạt hè cho hơn 100 em thiếu nhi tại huyện Đảo Phú Quý. Các hoạt động vui chơi, học hỏi bổ ích đã mang đến cho các em một mùa hè không thể quên!
Hành trình 14 ngày lan tỏa yêu thương
Trước đó, 48 chiến sĩ tình nguyện thuộc đội hình của Thành Đoàn TP. HCM đã "check-in" huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) từ ngày 15/6. Chiến dịch tình nguyện Hè kéo dài đến 28/6 với cả tá hoạt động ý nghĩa: Thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc", trao tặng quà và nhu yếu phẩm cho người dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; trao tặng tủ sách, dụng cụ học tập, sân chơi thiếu nhi, sơn vẽ cổng trường học...
Nguồn: svvn.tienphong.vn