Giữa hàng ngũ chỉnh tề chuẩn bị cho đại lễ A80, những chiếc áo xanh tình nguyện nổi bật chẳng kém gì đâu nha! Đây chính là lực lượng đang miệt mài cấp phát nước uống, đồ ăn và hỗ trợ hậu cần cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành
Xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình, các khối quân đội và dân sự đang đồng loạt chuẩn bị bước vào buổi hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Để đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng tham gia, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô setup tận 30 điểm tiếp sức tại các khu vực tập kết. Các điểm này hoạt động xuyên suốt từ những ngày hợp luyện (21, 24/8), sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) cho đến lễ chính thức (2/9).
Không chỉ phát nước uống, bánh ngọt, khăn lạnh, đội hình tình nguyện viên còn chia nhau nhiệm vụ hướng dẫn, động viên tinh thần cho các khối diễu hành dưới cái nắng gắt cuối tháng Tám nữa đó
"Nhìn các anh bộ đội luyện tập hàng giờ ngoài trời nắng gắt, bọn mình chỉ mong góp một phần nhỏ bé để họ thêm sức khỏe và tinh thần", Nguyễn Thùy Linh (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ. Với các bạn trẻ, mỗi chai nước lạnh, mỗi phần quà được trao đi đều mang theo niềm tự hào và sự biết ơn với những người đang góp phần làm nên lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước
Theo Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, đây là nhiệm vụ tiếp sức đầu tiên của tuổi trẻ Thủ đô trong chuỗi hoạt động phục vụ đại lễ A80. "Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, đây còn là cách để đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự đồng hành, khích lệ tinh thần cho các lực lượng, nhất là bộ đội, công an, công nhân, học sinh, sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành", anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết.
Hoạt động tiếp sức được triển khai cực kỳ bài bản. Tại mỗi điểm, tình nguyện viên chia nhóm: Nhóm chuẩn bị nước, nhu yếu phẩm; nhóm trực tiếp tiếp tế cho các hàng quân; nhóm còn lại theo dõi, phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh. Mỗi ca trực kéo dài nhiều giờ, nhưng tất cả đều giữ nụ cười tươi, sẵn sàng gọi nhau bằng cụm từ quen thuộc: "Tiếp sức cho Tổ quốc"
Không khí tại các điểm tập kết luôn rộn ràng lắm nha! Những chiếc áo xanh xen giữa sắc phục quân đội, công an, học sinh, sinh viên tạo nên bức tranh vừa kỷ luật, vừa trẻ trung, sôi nổi cực kỳ. Nhiều chiến sĩ sau khi nhận nước đã giơ tay chào cảm ơn, tạo nên những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa
Nguồn: svvn.tienphong.vn