MiuMimi407
New member
Anh nghệ sĩ Michael Murphy người Mỹ vừa thả thính cả thế giới bằng loạt tác phẩm điêu khắc "ảo ma canada" đỉnh của chóp
Kết hợp khoa học với nghệ thuật, ông tạo ra những kiệt tác đánh lừa thị giác người xem theo kiểu "não tui đâu rồi" á!
Nhà điêu khắc hiện đại Michael Murphy đã làm vặn vẹo phối cảnh của tác phẩm nghệ thuật để gây ảo giác ngang mức "con mắt bạn đang troll bạn đấy" ️
Kiểu bạn nhìn vào tác phẩm ở hướng này thấy hình này, dịch chuyển sang nhìn từ góc độ khác sẽ thấy hình ảnh khác luôn. Tưởng gì chứ!
Bạn nhìn đằng trước sẽ thấy hình con voi. Khi bạn dịch chuyển sang nhìn từ phía khác, sẽ thấy hình hai con hươu cao cổ. Nói là "ảo" mà thật sự ảo thật đó!
Michael Murphy đã tạo ra những kết cấu 3D làm thay đổi phối cảnh, gây ảo giác cực mạnh. Ông làm méo mó hình ảnh để người xem có cảm nhận khác nhau tùy theo góc độ nhìn – basically là "thay đổi góc nhìn, đổi cả cuộc đời" luôn
Hình ảnh động cho thấy rõ sự biến hình một cách trơn tru không tưởng.
Hình ảnh đánh lừa thị giác làm người xem không biết đâu là thật đâu là ảo ảnh, hình ảnh nào là nguyên bản. Thật sự là "trust issue" với chính đôi mắt của mình luôn á!
Plot twist: nghệ thuật này cổ lắm rồi!
Gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra nghệ thuật gây ảo giác đã từng có trong lịch sử nhân loại từ hồi ông bà anh cả.
Nhìn vào các bức họa từ thời tiền sử trong hang ở Lascaux, Pháp, sẽ thấy hình ảnh khác nhau vì các góc độ của hang là méo mó cái nhìn của người xem. Tổ tiên mình xịn đấy chứ!
Đến năm 1485, Leonardo da Vinci là họa sĩ đầu tiên làm méo mó phối cảnh của bức tranh một cách có chủ đích. Tuy nhiên, tác phẩm tiêu biểu nhất về nghệ thuật gây ảo giác là bức tranh "Sứ giả" của họa sĩ Hans Holbein.
Nhìn thẳng vào bức tranh, thấy hai người đàn ông. Nhưng nhìn từ bên dưới sẽ thấy hình đầu lâu. Creepy vừa thôi nhỉ?
Michael Murphy – "Ông hoàng" của nghệ thuật ảo giác thời hiện đại
Kể từ năm 1996, Michael Murphy là nghệ sĩ hàng đầu về nghệ thuật gây ảo giác. Ông muốn mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem – và phải công nhận là ông làm được điều đó một cách xuất sắc!
Có những tác phẩm tạo hình 3D rất công phu. Ví dụ như, ông phải làm việc 300 giờ mới hoàn thành tác phẩm "Con mắt" bằng 1.252 quả bóng bằng gỗ, sơn và dây thừng. 300 giờ đó các bạn ơi – dedication level: max!
Nhìn thẳng người xem thấy rõ là hình con mắt. Nhưng nhìn từ góc độ khác sẽ thấy hình những quả bóng màu đen treo lơ lửng. Chắc bạn cũng phải "what?!" như mình thôi
Nguồn: soha.vn
Nhà điêu khắc hiện đại Michael Murphy đã làm vặn vẹo phối cảnh của tác phẩm nghệ thuật để gây ảo giác ngang mức "con mắt bạn đang troll bạn đấy" ️
Kiểu bạn nhìn vào tác phẩm ở hướng này thấy hình này, dịch chuyển sang nhìn từ góc độ khác sẽ thấy hình ảnh khác luôn. Tưởng gì chứ!
Bạn nhìn đằng trước sẽ thấy hình con voi. Khi bạn dịch chuyển sang nhìn từ phía khác, sẽ thấy hình hai con hươu cao cổ. Nói là "ảo" mà thật sự ảo thật đó!
Michael Murphy đã tạo ra những kết cấu 3D làm thay đổi phối cảnh, gây ảo giác cực mạnh. Ông làm méo mó hình ảnh để người xem có cảm nhận khác nhau tùy theo góc độ nhìn – basically là "thay đổi góc nhìn, đổi cả cuộc đời" luôn
Hình ảnh động cho thấy rõ sự biến hình một cách trơn tru không tưởng.
Hình ảnh đánh lừa thị giác làm người xem không biết đâu là thật đâu là ảo ảnh, hình ảnh nào là nguyên bản. Thật sự là "trust issue" với chính đôi mắt của mình luôn á!
Plot twist: nghệ thuật này cổ lắm rồi!
Gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra nghệ thuật gây ảo giác đã từng có trong lịch sử nhân loại từ hồi ông bà anh cả.
Nhìn vào các bức họa từ thời tiền sử trong hang ở Lascaux, Pháp, sẽ thấy hình ảnh khác nhau vì các góc độ của hang là méo mó cái nhìn của người xem. Tổ tiên mình xịn đấy chứ!
Đến năm 1485, Leonardo da Vinci là họa sĩ đầu tiên làm méo mó phối cảnh của bức tranh một cách có chủ đích. Tuy nhiên, tác phẩm tiêu biểu nhất về nghệ thuật gây ảo giác là bức tranh "Sứ giả" của họa sĩ Hans Holbein.
Nhìn thẳng vào bức tranh, thấy hai người đàn ông. Nhưng nhìn từ bên dưới sẽ thấy hình đầu lâu. Creepy vừa thôi nhỉ?
Michael Murphy – "Ông hoàng" của nghệ thuật ảo giác thời hiện đại
Kể từ năm 1996, Michael Murphy là nghệ sĩ hàng đầu về nghệ thuật gây ảo giác. Ông muốn mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem – và phải công nhận là ông làm được điều đó một cách xuất sắc!
Có những tác phẩm tạo hình 3D rất công phu. Ví dụ như, ông phải làm việc 300 giờ mới hoàn thành tác phẩm "Con mắt" bằng 1.252 quả bóng bằng gỗ, sơn và dây thừng. 300 giờ đó các bạn ơi – dedication level: max!
Nhìn thẳng người xem thấy rõ là hình con mắt. Nhưng nhìn từ góc độ khác sẽ thấy hình những quả bóng màu đen treo lơ lửng. Chắc bạn cũng phải "what?!" như mình thôi
Nguồn: soha.vn