HeoAngel8601
New member
HLV Ten Hag giữ kín lý do gạch tên Antony khỏi trận đấu với Leeds. Cầu thủ Brazil này chỉ ngồi trên khán đài Old Trafford với mái tóc mới cực chất, trong khi Sancho comeback ghi bàn, Rashford vẫn phang lưới đối phương, nhưng thiếu Casemiro khiến Quỷ Đỏ chỉ hòa 2-2 thôi.
Càng chơi hoa mỹ, Antony càng kém hiệu quả - đau đầu vl!
Hồi mua Antony với giá 100 triệu euro, ban lãnh đạo Man United cũng nghĩ đi tính lại nhiều lắm cho cầu thủ chỉ có 25 bàn thắng trong sự nghiệp đấy. Nhưng mà đó là yêu cầu của HLV Ten Hag, người đang cần được ủng hộ. Thế là tiền đạo Brazil này trở thành bản hợp đồng đắt nhất nhì lịch sử Old Trafford, chỉ sau Paul Pogba thôi.
Ban đầu thì Antony cũng ổn áp đấy nhá! Anh chàng ghi bàn ngay trận ra mắt, rồi phang luôn trong trận thắng Arsenal 3-1 đầu tháng 9, tiếp đó là các bàn vào lưới Man City và Everton. Lúc đó thì dù giá hơi "mặn" nhưng ít ra cũng thấy xứng đáng rồi. Thế nhưng từ sau trận thắng Everton 2-1 đầu tháng 10, cậu bạn 22 tuổi này càng ngày càng mờ nhạt trên hàng công, nhất là khi Rashford đang gánh team quá đỉnh.
Ten Hag vẫn kiên nhẫn với Antony lắm. May mắn là Man United không phụ thuộc hoàn toàn vào "chiêu trò một mẹo" chân trái của anh. Rashford đã có 20 bàn, chỉ kém mỗi 2 bàn so với kỷ lục cá nhân. Eriksen có 7 kiến tạo ở giải đấu, chỉ thua mỗi Kevin De Bruyne. Còn Bruno Fernandes là người kết nối mọi thứ lại với nhau.
HLV Ten Hag vẫn chưa thấy được phiên bản Antony đỉnh cao để boost sức mạnh tấn công cho Quỷ Đỏ.
Giờ thì số tiền mua Antony lại bị moi ra bàn tán rồi đây. Mùa trước Ajax thống trị giải Hà Lan với 98 bàn, nhưng Antony chỉ có 4 kiến tạo và trung bình 1,9 key-pass (đường chuyền tạo cơ hội bắn) mỗi 90 phút. Và phong độ đó vẫn đang tiếp tục đến giờ. Antony chỉ tạo ra 8 cơ hội ghi bàn cho Man United. So sánh với Fred (15), Luke Shaw (17), Casemiro (19) và Diogo Dalot (22) là thấy... sốc luôn!
Thôi không giúp đồng đội được thì tự cứu lấy mình chứ? Nhưng mà thực tế thì "công thức" ghi bàn của Antony quá đơn điệu: nhận bóng cánh phải, cắt vào trong, sút chân trái. Literally "đường một chiều" luôn! 19 bàn gần nhất đều bằng chân trái, nhưng "tuyệt chiêu" này chẳng ăn thua gì ở Man United cả. Anh đã sút 33 lần ở Ngoại Hạng Anh, trúng đích 14 lần và chỉ có 3 bàn thôi (tỷ lệ 9% - thấp muốn xỉu ). Chỉ đá "một kèo" mà Antony chỉ rê bóng thành công 10/31 lần, tỷ lệ 32%. Cũng "một kèo" như Arjen Robben nhưng mà với Robben thì dù biết trước vẫn chặn không nổi - đó mới gọi là đẳng cấp!
Nguồn: soha.vn