MamTeen3121
New member
Cánh phải người Brazil vừa lên tiếng bức xúc, tố một số cựu cầu thủ Man United nhìn mình với "con mắt hằn học" và chỉ trích thiếu thiện cảm một cách không công bằng. Antony thẳng thắn: "Tôi chưa bao giờ thấy họ đưa ra lời phê bình nào mang tính xây dựng cả ". Tệ hơn nữa, theo anh chàng, những ý kiến đó còn bị "tòa án kỹ thuật số" phóng đại lên gấp nhiều lần, đến mức có thể hủy hoại cả cuộc đời một người.
Kể từ khi đặt chân đến Old Trafford hè 2022 với mức giá "trên trời" 85 triệu bảng, chàng cầu thủ xứ Samba này đã phải vật vã để tìm lại phong độ ổn định. Mùa đầu tiên anh góp mặt 44 trận, ghi được 8 bàn và 3 kiến tạo cho Quỷ đỏ, nhưng mùa này thì... "toang" hoàn toàn với 0 bàn thắng và 0 kiến tạo sau 15 lần ra sân
Cầu thủ 24 tuổi này từng được CLB cho nghỉ một thời gian ngắn trong mùa giải để giải quyết một số cáo buộc liên quan đến bạo lực với phụ nữ, tuy nhiên anh đã phủ nhận toàn bộ. Antony đã làm việc với cảnh sát ở cả Brazil và Anh về các cáo buộc này. Về cơ bản, anh chưa bị bắt hay bị buộc tội gì cả.
Ngoài chuyện phong độ sa sút quá nặng so với số tiền "đốt" của Man United, Antony còn bị chê thiếu sáng tạo trầm trọng. Tháng 10/2022, huyền thoại Paul Scholes từng gọi anh là "con ngựa một chiêu" – ám chỉ việc chỉ biết chơi chân trái và lúc nào cũng cắt bóng từ biên vào. Còn Gary Neville, đồng đội cũ của Scholes, hồi tháng 10 năm nay đã gọi Antony là "đáng xấu hổ" vì đá vào Jérémy Doku của Man City trong trận derby
Antony đã tỏ ra khá bức xúc khi trả lời phỏng vấn với United Stand, một kênh fan độc lập: "Tôi thấy những lời chỉ trích từ cựu cầu thủ CLB và những người khác trên mạng xã hội, họ bày tỏ quan điểm một cách vô lý và ảnh hưởng đến hàng nghìn fan, đôi khi ngay cả khi tôi không thi đấu". Anh nói tiếp: "Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ đưa ra lời phê bình mang tính xây dựng, thứ sẽ giúp tôi trở thành người chuyên nghiệp hơn". Antony còn chia sẻ thêm: "Không ai trong số họ từng nhắn tin hỏi thăm tôi cảm thấy thế nào, đặc biệt là trong giai đoạn hỗn loạn mà tôi đang trải qua"
Antony tin rằng mạng xã hội đang khuếch đại những lời chỉ trích theo cách cực kỳ bất lợi. "'Tòa án kỹ thuật số' đang hủy hoại cuộc sống – bối cảnh bị gạt sang một bên và sự thật không còn quan trọng nữa. Tôi đang âm thầm xây dựng lại bản thân và biết rằng mình sẽ có thể ở trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất, đồng thời vượt qua tất cả những rào cản và thử thách phía trước vì nó luôn như vậy trong cuộc đời tôi"
Là một cầu thủ lớn lên từ đường phố, Antony từng mô tả cuộc đời mình là "địa ngục" trước khi tìm thấy niềm vui trong bóng đá. Anh chuyển từ São Paulo ở quê nhà Brazil sang Ajax năm 2020 và đó là bước ngoặt lớn: "Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn trong 4 năm qua. Thật không dễ để hòa nhập và hiểu hết những thay đổi đó. Cuộc đời tôi luôn đầy thử thách và tôi đã trải qua nhiều tình huống mà nhiều người không thể tưởng tượng được. Tôi lớn lên ở một nơi đầy thù địch, nơi mà được ăn no, có nhà tốt, có Internet và được học hành tử tế là một đặc quyền. Có thể nói với chúng tôi ở khu ổ chuột, tất cả những thứ này đều là xa xỉ mà ít người có được"
Nguồn: soha.vn