Ủy ban Thương mại Hàn Quốc vừa chính thức lên tiếng về drama quảng cáo của Jungkook (BTS), khiến bọn antifan tấn công không thành phải "bó tay" luôn rồi!
Ở xứ Hàn, những quy định về quảng cáo cho idol và celeb nghiêm ngặt lắm nhen! Chắc fan cũng hay thấy cảnh nghệ sĩ phải dán băng dính che logo nhãn hàng, hay xài sản phẩm gì cũng phải giấu tên thương hiệu cẩn thận. Mục đích là để minh bạch các hoạt động quảng cáo có "ăn tiền", tránh lừa dối công chúng á.
Mới đây thôi, Jungkook đã phải đối mặt với cáo buộc quảng cáo "chui" khá drama luôn.
Cụ thể là có tận 2 đơn khiếu nại được gửi lên Ủy ban Thương mại công bằng. Một là chuyện em út BTS nhắc đến sản phẩm trà của một thương hiệu nào đó, hai là việc Jungkook mặc áo của brand do anh trai mình lập ra. Người tố cáo nghĩ rằng Jungkook đang "tư lợi" vì trước đó cậu ấy có đứng tên làm Giám đốc cho nhãn thời trang của anh trai.
Nhưng giờ thì plot twist rồi nha! Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, báo Hàn đưa tin Ủy ban Thương mại đã xác nhận KHÔNG tiến hành điều tra đơn tố cáo này.
Lý do họ đưa ra nghe rất hợp lý: Khó mà xác định được Jungkook có vi phạm quy định quảng cáo hay không, vì thực chất em út BTS chỉ đơn giản xài sản phẩm của thương hiệu đó thôi, chứ không nhắc đích danh tên hay có động thái kêu gọi gì cả.
Ngay khi drama nổ ra, không chỉ A.R.M.Y mà cả nhiều "dân mạng qua đường" đều thấy cáo buộc này vô lý quá trời, chỉ là hành động "bới lông tìm vết" của antifan thôi mà!
Còn mới đây, Jungkook cũng làm cộng đồng K-pop "dậy sóng" vì màu tóc mới trong concert online của BTS, rồi bất ngờ thả bản cover "Falling" của Harry Styles khiến fan "mất máu" luôn!
Ở tuổi 24, nam thần tượng đã có trong tay sự nghiệp đỉnh cao, khối tài sản khổng lồ và vị thế "xịn sò" trong làng giải trí - thứ mà hàng triệu người mơ ước đó nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Ở xứ Hàn, những quy định về quảng cáo cho idol và celeb nghiêm ngặt lắm nhen! Chắc fan cũng hay thấy cảnh nghệ sĩ phải dán băng dính che logo nhãn hàng, hay xài sản phẩm gì cũng phải giấu tên thương hiệu cẩn thận. Mục đích là để minh bạch các hoạt động quảng cáo có "ăn tiền", tránh lừa dối công chúng á.
Mới đây thôi, Jungkook đã phải đối mặt với cáo buộc quảng cáo "chui" khá drama luôn.
Cụ thể là có tận 2 đơn khiếu nại được gửi lên Ủy ban Thương mại công bằng. Một là chuyện em út BTS nhắc đến sản phẩm trà của một thương hiệu nào đó, hai là việc Jungkook mặc áo của brand do anh trai mình lập ra. Người tố cáo nghĩ rằng Jungkook đang "tư lợi" vì trước đó cậu ấy có đứng tên làm Giám đốc cho nhãn thời trang của anh trai.
Nhưng giờ thì plot twist rồi nha! Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, báo Hàn đưa tin Ủy ban Thương mại đã xác nhận KHÔNG tiến hành điều tra đơn tố cáo này.
Lý do họ đưa ra nghe rất hợp lý: Khó mà xác định được Jungkook có vi phạm quy định quảng cáo hay không, vì thực chất em út BTS chỉ đơn giản xài sản phẩm của thương hiệu đó thôi, chứ không nhắc đích danh tên hay có động thái kêu gọi gì cả.
Ngay khi drama nổ ra, không chỉ A.R.M.Y mà cả nhiều "dân mạng qua đường" đều thấy cáo buộc này vô lý quá trời, chỉ là hành động "bới lông tìm vết" của antifan thôi mà!
Còn mới đây, Jungkook cũng làm cộng đồng K-pop "dậy sóng" vì màu tóc mới trong concert online của BTS, rồi bất ngờ thả bản cover "Falling" của Harry Styles khiến fan "mất máu" luôn!
Ở tuổi 24, nam thần tượng đã có trong tay sự nghiệp đỉnh cao, khối tài sản khổng lồ và vị thế "xịn sò" trong làng giải trí - thứ mà hàng triệu người mơ ước đó nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn