Nghệ sĩ nào càng nổi tiếng thì lại càng dính "phốt" nhiều - đó là quy luật bất di bất dịch của showbiz! Anti-fan giờ không chỉ đơn thuần là "haters" online nữa mà đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho các sao Việt và thế giới rồi các bạn ơi!
Ác mộng giữa ban ngày nhưng mà... thật 100% luôn
Hồi xưa kia, anti-fan chỉ ngồi gõ phím warrior trên mạng thôi, lập topic chê bai idol này người kia. Các nghệ sĩ chỉ cần... "out of sight, out of mind" - không xem không biết là oke rồi! Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi bạn ơi
Anti-fan bây giờ có tổ chức, có trưởng nhóm, hoạt động bài bản y chang fan club luôn ấy! Từ việc chỉ "cà khịa" online, giờ họ đã upgrade lên thành những "hội nhóm" hoạt động có kế hoạch cụ thể, đủ khiến các nghệ sĩ phải mất ăn mất ngủ.
Cứ nhìn case Hương Giang phải lên tiếng xin lỗi, rút lui khỏi showbiz một thời gian là biết sức ép từ anti-fan mạnh đến mức nào rồi đó!
Anti-fan châu Á level "hardcore" gây sốc vãi
Nhưng thật ra những gì anti-fan Việt đang làm vẫn còn "nhẹ nhàng" lắm so với châu Á đó nha! Có những trò họ chơi mà nghe xong bạn sẽ phải "what the..." liền đấy!
Nhóm nhạc nam DBSK của Hàn Quốc là một trong những "nạn nhân" điển hình. Anti-fan của họ ở đâu cũng có, sẵn sàng quậy phá 24/7 luôn ấy - từ việc tìm cách lên cùng chuyến bay để "làm phiền" các oppa, cho đến việc gí máy ảnh sát mặt và bấm flash liên tục khiến các anh bực mình cực độ
Nhưng đỉnh cao của sự "psycho" là case leader Yun Ho của DBSK: anh từng nhận một chai nước từ "fan" khi đang quay show. Hồn nhiên uống vào thì... toàn bộ miệng chai và ống hút đã bị rải đầy KEO! Kết quả là miệng anh dính chặt vào chai, khi rút ra thì chảy máu, nôn mửa và phải vào viện điều trị luôn các bạn ạ!
Hay như Han Kyung của Super Junior khi sang Trung Quốc được tặng một hộp quà. May mà manager có "sixth sense" nên ngăn lại kịp thời. Mở ra thì thấy: một túi đầy máu, một con dao, ảnh Han Kyung bị băm nát và một chiếc bánh có chứa... CHẤT ĐỘC! Kinh dị như phim kinh dị luôn á!
Nhiều idol khác cũng từng bị ném camera, ném chai nước vào mặt ngay trên sân khấu. Leader Jae Bum của 2PM thậm chí còn bị anti-fan... yêu cầu tự tử để chuộc lỗi cho mấy câu anh viết hồi xưa
Chưa hết, anti-fan còn hay tung tin đồn thất thiệt về nghệ sĩ: dùng ma túy, có ảnh nóng, phạm tội, yêu đương linh tinh... Dù có thanh minh được thì danh tiếng vẫn "ướt át" hết rồi!
Thậm chí còn có những nhóm anti-fan gửi "thư đe dọa" cho idol kiểu: "Cẩn thận đấy nhé, chúng tao có mắt ở khắp nơi, muốn trốn cũng không được đâu" Nghe mà muốn gọi cảnh sát luôn!
Khốn đốn với anti-fan - sống sao cho vừa lòng thiên hạ?
Rõ ràng không nghệ sĩ nào có thể chill được khi có một đội quân anti-fan "canh me" 24/7 và sẵn sàng "hại" mình bất cứ lúc nào. Anti-fan không chỉ làm kiệt sức về tinh thần mà còn phá hủy cả sự nghiệp luôn!
Nhiều chương trình thậm chí còn hạn chế mời những nghệ sĩ có quá nhiều anti-fan để tránh drama, hoặc sợ show của mình cũng bị tẩy chay theo nữa
Chuyện anti-fan xem ra vẫn còn dài dằng dặc lắm! Nhưng thôi thì... "haters gonna hate" - có người yêu thì cũng có kẻ ghét, đó là quy luật tự nhiên của cuộc đời showbiz mà!
Nguồn: svvn.tienphong.vn