Sau mấy tháng "ngồi chơi xơi nước", cuối cùng Anthony Martial cũng tìm được bến đỗ mới để "gỡ gạc" sự nghiệp: AEK Athens! Tại đội bóng Hy Lạp này, anh chàng sẽ bỏ túi mức lương xịn sò kỷ lục 2,5 triệu bảng/mùa luôn nha
Hôm qua, các nguồn tin uy tín châu Âu đã rỉ tai rằng Martial sẽ về khoác áo AEK Athens - một trong những đội bóng "đại gia" và đầy tham vọng nhất xứ Hy Lạp. Và hôm nay thì đội bóng này đã chính thức xác nhận deal luôn rồi nè! Tối nay (18/9) theo giờ Việt Nam, Martial sẽ có mặt tại "đại bản doanh" của AEK Athens để làm thủ tục khám sức khỏe trước khi ký hợp đồng 3 năm.
Vì đến theo dạng "free agent" nên cầu thủ 29 tuổi này không tốn phí chuyển nhượng gì cả. Có thể nói đây là thương vụ đáng chú ý nhất của AEK Athens trong mấy năm gần đây, mặc dù bản thân Martial đã "tụt phong độ" khá nặng, thậm chí các đội bóng tầm trung châu Âu còn không thèm mời anh về trong mùa hè vừa rồi
Thương hiệu của cầu thủ từng ẵm Golden Ball 2015 dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới giúp tiền đạo người Pháp này kiếm được mức lương "khủng" kỷ lục tại AEK Athens: 2,5 triệu bảng/năm. Tính theo hợp đồng 3 năm thì anh sẽ thu về tổng cộng 7,5 triệu bảng chưa kể bonus nhé các bạn ơi
Tại đây, anh sẽ gặp lại Erik Lamela - người từng "so găng" với anh ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Argentina đang nhận 1,5 triệu bảng/năm, là người hưởng lương cao nhất AEK Athens trước khi Martial xuất hiện.
Cả hai sẽ có nhiệm vụ giúp AEK Athens "đấu đá" với các ông lớn của bóng đá Hy Lạp như Panathinakos, Olympiakos...
AEK Athens có thể là cơ hội "chót" để Martial "hồi sinh" sự nghiệp đấy. Sau gần 10 năm gây thất vọng tại Manchester United, cầu thủ người Pháp đã bị "thanh lý" hợp đồng vào cuối mùa giải vừa rồi, từ đó anh rơi vào cảnh thất nghiệp.
Nguồn: soha.vn
Hôm qua, các nguồn tin uy tín châu Âu đã rỉ tai rằng Martial sẽ về khoác áo AEK Athens - một trong những đội bóng "đại gia" và đầy tham vọng nhất xứ Hy Lạp. Và hôm nay thì đội bóng này đã chính thức xác nhận deal luôn rồi nè! Tối nay (18/9) theo giờ Việt Nam, Martial sẽ có mặt tại "đại bản doanh" của AEK Athens để làm thủ tục khám sức khỏe trước khi ký hợp đồng 3 năm.
Vì đến theo dạng "free agent" nên cầu thủ 29 tuổi này không tốn phí chuyển nhượng gì cả. Có thể nói đây là thương vụ đáng chú ý nhất của AEK Athens trong mấy năm gần đây, mặc dù bản thân Martial đã "tụt phong độ" khá nặng, thậm chí các đội bóng tầm trung châu Âu còn không thèm mời anh về trong mùa hè vừa rồi
Thương hiệu của cầu thủ từng ẵm Golden Ball 2015 dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới giúp tiền đạo người Pháp này kiếm được mức lương "khủng" kỷ lục tại AEK Athens: 2,5 triệu bảng/năm. Tính theo hợp đồng 3 năm thì anh sẽ thu về tổng cộng 7,5 triệu bảng chưa kể bonus nhé các bạn ơi
Tại đây, anh sẽ gặp lại Erik Lamela - người từng "so găng" với anh ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Argentina đang nhận 1,5 triệu bảng/năm, là người hưởng lương cao nhất AEK Athens trước khi Martial xuất hiện.
Cả hai sẽ có nhiệm vụ giúp AEK Athens "đấu đá" với các ông lớn của bóng đá Hy Lạp như Panathinakos, Olympiakos...
AEK Athens có thể là cơ hội "chót" để Martial "hồi sinh" sự nghiệp đấy. Sau gần 10 năm gây thất vọng tại Manchester United, cầu thủ người Pháp đã bị "thanh lý" hợp đồng vào cuối mùa giải vừa rồi, từ đó anh rơi vào cảnh thất nghiệp.
Nguồn: soha.vn