Đừng tưởng làm ma là được "buff" vô địch nha mọi người ơi! Búp bê Annabelle vẫn bị các bé mồ côi "hành" tơi tả vì tội "nhìn đểu" trong phần phim mới Annabelle: Creation đây này
Hồi xưa mới chỉ nghĩ The Conjuring làm khán giả "tè ra quần" thì cùng lắm người ta spin-off vài ba phần là cùng. Nhưng giờ theo trend vũ trụ điện ảnh (mốt gì mà hot vậy trời), Annabelle: Creation mọc lên như nấm sau mưa, là một nhánh của cả một thế giới ma quỷ khổng lồ đang "flex" trên màn ảnh. Không chỉ kết nối với phần đầu, mà còn vượt trội hơn, đáng sợ hơn, buồn cười hơn (ờ thật), và còn gieo mầm cho các phần spin-off tương lai nữa cơ!
Vì là phần tiền truyện của ngoại truyện của The Conjuring (nghe phức tạp vãi ), Annabelle: Creation đi giải thích tại sao con búp bê quỷ tha ma bắt xấu mù cang chải này lại tồn tại và đi "ám" lung tung.
Chuyện là có hai vợ chồng nhà kia (Anthony LaPaglia và Miranda Otto đóng) làm nghề tạo búp bê thủ công nhưng con gái mất sớm. Thế là họ cầu cho vong con gái nhập vào búp bê... nhưng lại chọn Annabelle xấu thế kia luôn??? Vì hư quá nên Beo bị nhốt vào tủ, cho đến khi một đoàn trẻ em gái mồ côi tới ở. Và đương nhiên, câu "Đừng có mở cái cửa đấy ra" là câu thoại bị phớt lờ nhiều nhất trong lịch sử phim kinh dị mọi thời đại luôn á!
Ảnh hưởng của James Wan lên Annabelle: Creation khá rõ với các chi tiết hù dọa chỉn chu, có tâm hơn là jump-scare lung tung như phần đầu. Nhưng mà vẫn không giải thích được tại sao nhà Mullins lại kiếm tiền (mà giàu nữa chứ) bằng việc bán búp bê trông như đồ làm bùa ngải kiểu Annabelle cho các bé gái??? Logic đâu anh ơi
Đạo diễn David F. Sandberg (người từng làm mình "chết khiếp" với Lights Out) đã mang đến cảm giác tương tự về ánh sáng và bố cục qua các chi tiết khá kinh điển: thang máy với sợi dây mất tích trong bóng tối, cầu thang ọp ẹp với chiếc ghế tự động gắn mác "LÚC CẦN THÌ (CHẮC CHẮN) HỎNG", cái giếng cosplay The Ring, trò trùm chăn bật đèn pin kể chuyện ma, hay cả tấm ảnh selfie của các xơ nữa
Annabelle: Creation không phải phim khiến bạn sởn gai ốc mỗi khi nghĩ tới, nhưng cũng đủ làm bạn giật bắn mình, có khi hắt cả bỏng nước lên đùi người bên cạnh đó Khai thác sự sợ hãi giật gân kiểu truyền thống, lấy mâu thuẫn giữa đức tin Công giáo và quỷ Satan làm trung tâm, Creation bù lại bằng những cảnh phim căn chỉnh thời gian chuẩn chỉnh và bàn tay vững vàng của đạo diễn.
Đồng thời, đây cũng là phim mà khán giả phải... thấy tội nghiệp cho Beo luôn á Dù đã có bạn bè "dark side" trợ giúp, nhưng số phận hẩm hiu của Beo bị định đoạt bởi các cô bé, nhất là Janice (Talitha Bateman) và Linda (Lulu Wilson).
Trong khi Janice là cô bé tật nguyền bị Beo "theo đuổi", thì Linda quyết tâm "hành" Beo tới bến! Người ta thấy cửa tự mở, đồ đạc tự di chuyển thì đã "cắp xách chạy tụt quần" rồi, nhưng không, các bé này còn đêm hôm mò lên phòng Beo, xách con búp bê ma liệng xuống giếng, hoặc cầm súng... bắn luôn Linda xứng đáng là "đả nữ" của phim khiến Beo cũng phải tự hỏi ai mới là ma thật sự đây?
Diễn xuất của ngôi sao nhí Lulu Wilson tiến bộ rõ rệt sau Ouija: Origin of Evil một năm trước, vẫn giữ được vẻ ngây thơ nhưng với đôi mắt to tròn lúc nào cũng như thách thức mọi thế lực ma quỷ (đúng là mọi thế lực nên sợ thì hơn).
Về phía Talitha Bateman, dù bằng tuổi Lulu nhưng vẻ già dặn và dịu dàng phù hợp với nhân vật Janice tật nguyền mặc cảm. Tiếc là Janice lại có số phận dễ đoán, khiến người xem cảm thấy tiếc cho Talitha không được thể hiện nhiều.
Việc bị định hình là phần prequel của một phim spin-off nhưng lại phải kết nối với các phim khác – cả quá khứ và tương lai trong vũ trụ ma quái The Conjuring đã hạn chế phần nào tính sáng tạo của Annabelle: Creation, nhưng nhìn chung tác phẩm vẫn có được tính độc lập tương đối.
Nguồn: kenh14.vn