Chuyện gì đây? FBI vừa "phanh phui" một vụ lừa đảo level thượng thừng – hai anh em tự nhận là hoàng tộc Trung Đông, cùng một quan chức thành phố, đã "cuỗm" hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư tin ngây.
Câu chuyện này nghe chill phết, nghe xong ai cũng muốn tin. Có một ông tên Zubair Al Zubair (43 tuổi) tự nhận mình là thành viên hoàng gia UAE, hứa hẹn với mấy ông đầu tư sẽ ăn "lời khủng" từ bất động sản đến crypto. Vibe hoàng tộc cực xịn!
Anh chàng này còn flex là đã lấy công chúa, bắt mọi người phải gọi mình là "Hoàng tử Zubair" hay "Ngài" nữa cơ. Theo hồ sơ tòa án, một phần trong màn "pitch" của hắn là khoe em trai Muzzammil Al Zubair (33 tuổi) đang quản lý quỹ phòng hộ "ăn nên làm ra" lắm.
FBI cho biết những cái danh tính fake này chính là nền tảng cho cả một series vụ lừa đảo siêu tinh vi, "hút máu" các nhà đầu tư hàng triệu đô. Đặc vụ Andrew Havrilla từ FBI Cleveland chia sẻ: "Việc tin tưởng vào cơ hội đầu tư từ hai người này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi nghĩ rằng chính họ đã giàu có nhờ những khoản đầu tư đa dạng của mình rồi".
Trên trang web kinh doanh Dubai Bridge Investments, hai anh em nhà Al Zubair còn tự xưng là cố vấn kinh tế cho thành phố East Cleveland. Nhờ có sự "tiếp tay" của Michael Smedley (57 tuổi) – lúc đó là chánh văn phòng Tòa thị chính East Cleveland, hai anh em này còn "bịa đặt" là mình kiểm soát trụ sở cũ của GE Lighting tại East Cleveland và lừa một nhà đầu tư tới 3 triệu USD (khoảng 76 tỷ đồng) bằng tiền điện tử luôn.
Havrilla nói thẳng: "Tôi nghĩ Michael Smedley đã mang lại cho họ sự uy tín thông qua thành phố East Cleveland, điều này đã giúp thực hiện các âm mưu lừa đảo khác nhau của họ".
Plot twist đây rồi! Cuộc điều tra của FBI và IRS (Cục Thuế Nội vụ) phát hiện ra rằng Zubair Al Zubair và Muzzammil Al Zubair hoàn toàn không phải là hoàng tộc hay doanh nhân thành đạt gì cả. Đặc vụ Havrilla khẳng định: "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ từng là nhân vật hoàng gia. Tôi tin rằng cả hai đều đến từ Hoa Kỳ". Khi phóng viên Jack Shea của FOX 8 hỏi: "Có đúng là họ lớn lên ở East Cleveland không?", Havrilla trả lời: "Theo những gì tôi hiểu là vậy".
Tóm lại là hai "hoàng tử" này... toàn bộ lớn lên ngay tại Mỹ thôi, chứ UAE gì đâu!
Tại phiên tòa hồi tháng 1 năm 2026, anh em nhà Al Zubair đã bị kết án các tội danh liên bang bao gồm âm mưu, lừa đảo, hối lộ và rửa tiền. Còn Smedley thì bị kết tội với nhiều cáo buộc âm mưu khác nhau.
Vào ngày 5/5, thẩm phán liên bang đã "xử" Zubair Al Zubair 24 năm tù, Muzzammil Al Zubair 23 năm tù và Smedley 8 năm tù. Đây là hồi kết của một vụ án phức tạp bắt đầu từ một khiếu nại đơn giản.
Havrilla chia sẻ: "Lúc đó chúng tôi chỉ không biết có bao nhiêu vụ lừa đảo đang diễn ra, chúng tôi chỉ biết đủ để gây sự chú ý và sau đó, Michael Smedley đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi".
Anh em nhà Al Zubair còn phải trả tổng cộng 21 triệu USD (khoảng 533 tỷ đồng) tiền bồi thường cho các nạn nhân, cộng thêm các khoản thuế chưa nộp và lãi suất nợ IRS nữa. Cả một gia tài đấy các bạn ơi!
Đội ngũ điều tra theo đuổi sự thật đằng sau những câu chuyện của ba người đàn ông này cho biết họ đang tìm kiếm công lý cho các nạn nhân – những người đã bị phản bội lòng tin.
Havrilla cho biết: "Rõ ràng là họ đã phải chịu một loại tổn hại nào đó, dù là về tài chính hay thậm chí là về tinh thần, họ đã mất số tiền đó. Họ sẽ rất buồn bã và điều đó sẽ ảnh hưởng đến họ trong nhiều năm tới".
Là một phần của bản án, ba người đàn ông này phải trả tiền bồi thường để đủ điều kiện được giám sát sau khi mãn hạn tù.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện này nghe chill phết, nghe xong ai cũng muốn tin. Có một ông tên Zubair Al Zubair (43 tuổi) tự nhận mình là thành viên hoàng gia UAE, hứa hẹn với mấy ông đầu tư sẽ ăn "lời khủng" từ bất động sản đến crypto. Vibe hoàng tộc cực xịn!
Anh chàng này còn flex là đã lấy công chúa, bắt mọi người phải gọi mình là "Hoàng tử Zubair" hay "Ngài" nữa cơ. Theo hồ sơ tòa án, một phần trong màn "pitch" của hắn là khoe em trai Muzzammil Al Zubair (33 tuổi) đang quản lý quỹ phòng hộ "ăn nên làm ra" lắm.
FBI cho biết những cái danh tính fake này chính là nền tảng cho cả một series vụ lừa đảo siêu tinh vi, "hút máu" các nhà đầu tư hàng triệu đô. Đặc vụ Andrew Havrilla từ FBI Cleveland chia sẻ: "Việc tin tưởng vào cơ hội đầu tư từ hai người này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi nghĩ rằng chính họ đã giàu có nhờ những khoản đầu tư đa dạng của mình rồi".
Trên trang web kinh doanh Dubai Bridge Investments, hai anh em nhà Al Zubair còn tự xưng là cố vấn kinh tế cho thành phố East Cleveland. Nhờ có sự "tiếp tay" của Michael Smedley (57 tuổi) – lúc đó là chánh văn phòng Tòa thị chính East Cleveland, hai anh em này còn "bịa đặt" là mình kiểm soát trụ sở cũ của GE Lighting tại East Cleveland và lừa một nhà đầu tư tới 3 triệu USD (khoảng 76 tỷ đồng) bằng tiền điện tử luôn.
Havrilla nói thẳng: "Tôi nghĩ Michael Smedley đã mang lại cho họ sự uy tín thông qua thành phố East Cleveland, điều này đã giúp thực hiện các âm mưu lừa đảo khác nhau của họ".
Plot twist đây rồi! Cuộc điều tra của FBI và IRS (Cục Thuế Nội vụ) phát hiện ra rằng Zubair Al Zubair và Muzzammil Al Zubair hoàn toàn không phải là hoàng tộc hay doanh nhân thành đạt gì cả. Đặc vụ Havrilla khẳng định: "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ từng là nhân vật hoàng gia. Tôi tin rằng cả hai đều đến từ Hoa Kỳ". Khi phóng viên Jack Shea của FOX 8 hỏi: "Có đúng là họ lớn lên ở East Cleveland không?", Havrilla trả lời: "Theo những gì tôi hiểu là vậy".
Tóm lại là hai "hoàng tử" này... toàn bộ lớn lên ngay tại Mỹ thôi, chứ UAE gì đâu!
Tại phiên tòa hồi tháng 1 năm 2026, anh em nhà Al Zubair đã bị kết án các tội danh liên bang bao gồm âm mưu, lừa đảo, hối lộ và rửa tiền. Còn Smedley thì bị kết tội với nhiều cáo buộc âm mưu khác nhau.
Vào ngày 5/5, thẩm phán liên bang đã "xử" Zubair Al Zubair 24 năm tù, Muzzammil Al Zubair 23 năm tù và Smedley 8 năm tù. Đây là hồi kết của một vụ án phức tạp bắt đầu từ một khiếu nại đơn giản.
Havrilla chia sẻ: "Lúc đó chúng tôi chỉ không biết có bao nhiêu vụ lừa đảo đang diễn ra, chúng tôi chỉ biết đủ để gây sự chú ý và sau đó, Michael Smedley đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi".
Anh em nhà Al Zubair còn phải trả tổng cộng 21 triệu USD (khoảng 533 tỷ đồng) tiền bồi thường cho các nạn nhân, cộng thêm các khoản thuế chưa nộp và lãi suất nợ IRS nữa. Cả một gia tài đấy các bạn ơi!
Đội ngũ điều tra theo đuổi sự thật đằng sau những câu chuyện của ba người đàn ông này cho biết họ đang tìm kiếm công lý cho các nạn nhân – những người đã bị phản bội lòng tin.
Havrilla cho biết: "Rõ ràng là họ đã phải chịu một loại tổn hại nào đó, dù là về tài chính hay thậm chí là về tinh thần, họ đã mất số tiền đó. Họ sẽ rất buồn bã và điều đó sẽ ảnh hưởng đến họ trong nhiều năm tới".
Là một phần của bản án, ba người đàn ông này phải trả tiền bồi thường để đủ điều kiện được giám sát sau khi mãn hạn tù.
Nguồn: kenh14.vn