Ê thính này nóng quá nóng quá! Lúc 5h sáng ngày 15/6 tại sân Amazonia, Tam Sư Anh sắp chạm trán Azzurri Italia trong trận đấu nóng bỏng tay! Và cả thế giới đang hóng xem liệu "drama trả thù" có hot như trận Hà Lan vùi dập Tây Ban Nha 5-1 tối qua không nè
Phải nói là Tam Sư đang ôm cả rổ "thù cũ oán mới" với Italia đấy! Từ việc bị loại ở Tứ kết Euro 2012, đến thua đau 1-2 ở trận tranh hạng 3 World Cup 1990... Thống kê cho thấy trong 11 lần gặp nhau gần đây, Anh chỉ ăn được có 2 trận, còn lại thua tới 6 và hòa 3 Đúng kiểu "gặp là thua" luôn!
Có thể nói Italia giống như "boss cuối" mà tuyển Anh luôn muốn đánh bại để chứng minh đẳng cấp. Nhưng mà... nói thì dễ, làm thì khó lắm bro ơi
HLV Roy Hodgson tuyên bố sẽ chơi tấn công, không ngồi thụ như trước nữa. Nghe thì hype lắm nhưng mà các chuyên gia đang lo "sốt vó" đấy!
Lý do gì mà phải lo?
Thứ nhất, Hodgson tự tin rằng các học trò sẽ "full năng lượng" vì đây là trận đầu. Nhưng rồi ông cũng nhận ra... ừm Italia cũng đá trận đầu mà nhỉ? Logic kiểu gì vậy trời?
Thứ hai, dàn sao Anh vốn đã "kiệt sức" sau một mùa giải Premier League cực khủng. Lên tuyển còn phải tập nặng để thích nghi với thời tiết nóng ẩm ở Brazil nữa. Tính ra thể lực còn lại bao nhiêu cũng là dấu hỏi lớn đó!
Trong khi đó, Italia nổi tiếng với lối chơi thực dụng, "chill" nhưng hiệu quả. Có Pirlo "gừng càng già càng cay" ở giữa sân điều phối, còn gì phải lo!
Và đừng quên Balotelli - anh chàng "dị nhân" vừa chơi bùng nổ ở Euro 2012. Tuy tính tình có hơi... khác người, nhưng khi tổ quốc gọi tên, anh ấy biến thành siêu nhân luôn đấy!
Còn bên phía Tam Sư thì sao? Rooney đêm nay có thể phải lùi xuống đá tiền vệ, giao "trọng trách gánh team" cho Sturridge. Nhưng liệu cầu thủ Liverpool này có "xử" được áp lực World Cup không thì... chưa ai biết cả
Dự đoán của giới chuyên môn: Anh 1-2 Italia (uh oh...)
Tình hình lực lượng:
• Anh: Alex Oxlade-Chamberlain chấn thương; Danny Welbeck còn bị nghi ngờ
• Italia: Đội hình đủ người, ai cũng khoẻ re!
Mấy cái số liệu "thấm thía" nè:
• Anh chỉ thắng 2/11 trận gặp Italia gần đây (tức là... 80% thua hoặc hòa )
• Lampard đã sút tới 39 cú từ World Cup 1966 mà chưa ghi bàn nào - record buồn vl!
• Rooney "câm lặng" suốt 594 phút tại World Cup (nhưng sau Euro 2012 lại ghi 7 bàn trong 6 trận cho tuyển - inconsistent quá đi!)
• Italia ghi bàn liên tục trong 14 trận World Cup vừa qua - streak đáng sợ đấy!
• 41% bàn thắng gần đây của Italia đến từ phạt góc (set-piece game strong lắm luôn!)
Tóm lại, Tam Sư đang mơ một "cơn địa chấn" kiểu Hà Lan - Tây Ban Nha. Nhưng thực tế là... khả năng cao họ sẽ là người "bị chấn" mất thôi! Trừ khi có phép màu xảy ra, còn không thì đêm nay fan Anh chuẩn bị "khóc thét" đi là vừa nhé!
Nguồn: soha.vn