Ơ kìa, tin này đang gây chấn động cộng đồng người Việt tại Nhật quá! Ngày 2/8 vừa rồi, nhiều tờ báo Nhật đồng loạt đưa tin về vụ việc một cụ bà 91 tuổi bị phát hiện tử vong trong rừng ở tỉnh Saitama. Plot twist là nghi phạm - một anh người Việt 33 tuổi đã bị bắt và khai nhận mọi chuyện luôn rồi!
Theo Hãng tin Kyodo, khoảng 20h50 ngày 1/8, cảnh sát tỉnh Saitama tìm thấy thi thể bà Maruyama Kinuko (91 tuổi, sống tại thành phố Iruma) trong khu rừng thuộc khu vực Asu, thành phố Hanno.
Plot twist: Bị bắt vì vụ khác, lại khai luôn vụ nghiêm trọng hơn
Trước đó một ngày, cảnh sát bắt được anh này vì tội đột nhập trái phép vào nhà dân ở thành phố Fujimi. Nhưng lúc làm việc, anh ta lại khai ra những tình tiết cho thấy mình đã sát hại bà Maruyama rồi đưa thi thể vào rừng phi tang. Cảnh sát cho biết nghi phạm không có chỗ ở cố định và đang thất nghiệp.
Dựa theo lời khai, police đã triển khai lực lượng tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân trên sườn dốc trong rừng, cách con đường đất khoảng 40m và cách nhà bà Maruyama khoảng 3km. Hiện vụ việc đang được điều tra theo hướng giết người và phi tang thi thể.
Timeline vụ án khiến ai cũng phải rùng mình
Khoảng 10h35 ngày 31/7, con trai ngoài 50 tuổi của bà Maruyama gọi số khẩn cấp 110 trình báo không liên lạc được với mẹ. Cụ bà sống một mình tại nhà riêng.
Đến 18h10 cùng ngày, cảnh sát phát hiện nghi phạm 33 tuổi đang lái chiếc xe hơi cỡ nhỏ của con trai bà Maruyama - đúng chiếc xe đã mất tích từ nhà nạn nhân!
Chiếc xe được phát hiện tại thành phố Fujimi, cách hiện trường khoảng 20km. Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, anh ta bỏ chạy nhưng sau đó bị khống chế và bắt giữ trong khuôn viên một ngôi nhà khác. Dựa vào lời khai sau khi bị bắt, cảnh sát mới lần ra dấu vết và tìm thấy thi thể bà Maruyama vào tối 1/8.
Chi tiết điều tra hé lộ thêm nhiều điều đáng ngờ
Theo cơ quan chức năng, bà Maruyama thường xuyên sử dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Khoảng 17h ngày 29/7, nhân viên đưa bà về nhà như mọi khi.
Đến sáng 31/7, khi nhân viên quay lại đón, họ phát hiện cửa nhà không khóa và bà Maruyama đã biến mất rồi!
Cảnh sát cho biết thời gian gần đây khu vực này xảy ra nhiều vụ trộm cắp. Cơ quan điều tra nghi ngờ nghi phạm đã đột nhập nhà bà Maruyama với mục đích trộm tài sản trước khi xảy ra vụ án mạng và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Hiện trường phát hiện thi thể nằm trong khu rừng, cách Trường Đại học Surugadai ở thành phố Hanno khoảng 500m về phía nam.
Nguồn: techz.vn